Cô nàng 2K1 có tên "độc nhất vô nhị" nuôi ước mơ trên "Con tàu tri thức" siêu xịn

0b547f45a6dd978ffc8c.webp


Phạm Nguyễn Chiêu Nghi - sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM, là cô bạn 2K1 có cái tên "fancy" mà từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bị trùng tên với ai cả! Đang tận hưởng tuổi thanh xuân đại học thật đáng nhớ, Chiêu Nghi không ngừng biết ơn gia đình đã tạo nền tảng vững chắc để mình có thể theo đuổi đam mê.

3f65e3e4aa6742e09690.jpg


Từ hồi cấp 3, Chiêu Nghi đã "flex" giải Nhì vẽ tranh cấp thành phố rồi nha! Ai cũng nghĩ cô bạn sẽ "easy" nộp hồ sơ vào trường Đại học Kiến trúc, nhưng plot twist ở đây là:

"Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được mệnh danh là 'Con tàu tri thức' bởi lối thiết kế đặc biệt của nó đã thu hút mình, một cô gái yêu kiến trúc, đam mê ngôn ngữ, đam mê du học. Ở đây, cơ sở hạ tầng và vật chất khá ổn, hơn nữa trường hay có những suất du học và mình yêu thích điều này."

a76659b47994a7b81e88.jpg


Chiêu Nghi hào hứng chia sẻ thêm:

"Trong quá trình học sẽ có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, một kiểu du học ngắn trong 1 tháng nhằm giúp sinh viên học hỏi về kiến trúc các nước khác. Khi sinh viên trở về sẽ được cấp chứng nhận du học, đồng thời sinh viên trường bên đó cũng có thể qua Việt Nam học tại trường Quốc tế Hồng Bàng. Chương trình này mọi sinh viên đều có quyền tham gia nhưng phải thông qua việc thi cử để lựa chọn người đi. Chi phí về ăn uống và chỗ ở đều được nhà trường lo, chúng mình chỉ cần chuẩn bị tốt cho kì thi thôi. Theo chương trình trên mình đã từng du học ngắn bên Thái và chuẩn bị tháng 8 này du học ở Ý."

Quá xịn luôn á! Vừa được đi du học, vừa không phải lo chi phí ăn ở. Chiêu Nghi đã từng "check-in" Thái Lan rồi và sắp sang Ý nữa đó! ✈️

54dfe987089c2536e5cc.jpg


Là một trong số ít nữ sinh trong khoa Kiến trúc, Chiêu Nghi "flex" luôn:

"Mình cảm thấy may mắn khi được học môi trường ở đây. Bởi khoa kiến trúc cũng khá ít sinh viên nữ nên khi đi học mình cũng được các bạn nam 'cưng' lắm! (cười) Chắc vì vậy mọi người cũng dịu dàng với mình hơn."

Kiến trúc vốn là bộ môn "hardcore" không phải ai cũng "get" ngay được, nên việc được các bạn nam và anh khối trên support nhiệt tình là điều cực kỳ "sweet"

e850c03b8e86446de229.jpg


d9f1d847f74ffa165501.jpg


Ngoài việc "cày" bài tập kiến trúc, Chiêu Nghi còn hoạt động KOL và làm mẫu ảnh nữa nè! Tuy nhiên, cô bạn khẳng định đây chỉ là công việc "side quest" để thỏa mãn sở thích thôi, còn "main quest" vẫn là kiến trúc - đó mới là đam mê số 1!

f994a3e0d6c91db74d84.jpg


3724bcfae25a7ff43cdf.jpg


Chưa hết đâu! Ngoài tiếng Việt, Chiêu Nghi còn "cân" đến 3 thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha và Trung Quốc luôn á!

Về hành trình học ngôn ngữ "xịn xò" này, Chiêu Nghi chia sẻ bố mẹ đã cho học 1 kèm 1 với giáo viên người bản xứ hoặc người Mỹ từ khi còn nhỏ xíu. Nhờ đó, ngay từ mẫu giáo cô đã có thể "talk" tiếng Anh như gió rồi! Đây chính là tiền đề giúp Chiêu Nghi có tư duy ngôn ngữ "đỉnh cao" và tự tin tự học tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng Trung. Thỉnh thoảng cô bạn còn "sharing" kiến thức và dạy kèm cho các bạn khác nữa đó!



Mặc dù mới "lướt qua" 3 năm đại học, nhưng Chiêu Nghi cho biết mình đã "level up" không chỉ về kiến thức mà còn cả cách sống, cách đối nhân xử thế. Cô bạn luôn "trân trọng từng khoảnh khắc" và chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn tuổi sinh viên khi còn nhiều cơ hội học tập và chưa phải "overthinking" quá nhiều thứ.

Chiêu Nghi bày tỏ:

"Nhưng mình cũng rất may mắn vì gia đình luôn cho mình 1 cuộc sống thoải mái. May mắn hơn so với nhiều bạn phải vừa học vừa đi làm xoay sở cuộc sống. Còn mình thì có gia đình lo lắng cho mọi thứ và việc của mình chỉ cần học thôi."

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top