Cô giáo trẻ Đinh Sao Mai (giảng viên trường ĐH Hà Nội) đang gây sốt cộng đồng mạng với visual xinh đẹp cùng bảng thành tích khủng: JLPT N1 tiếng Nhật và TOEIC 915 tiếng Anh - nghe mà muốn quỳ luôn!
Cô giáo gen Z Đinh Sao Mai, sinh năm 1998, hiện đang "cày cuốc" tại khoa Tiếng Nhật (bộ môn Thực hành tiếng và Ngoại ngữ 2), trường ĐH Hà Nội. Trên Facebook, nữ giảng viên này đang sở hữu khoảng 15.000 followers, kênh YouTube hơn 43.000 subs và TikTok hơn 93.000 người theo dõi - xứng danh "hot girl giáo viên" thật sự! Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang thì cô giáo Mai cũng phải đối mặt với những rắc rối, comment tiêu cực xuất hiện, thậm chí còn có người nhắn tin làm phiền cô và gia đình.
Cô Sao Mai chia sẻ: "Hồi còn là sinh viên, mình từng là thành viên của CLB thời trang Waseda và Piano, thỉnh thoảng mình cũng catwalk hoặc biểu diễn piano trong các event của trường. Ngoài ra, mình cũng được chọn làm gương mặt sinh viên đại diện cho trường trong các hoạt động quảng bá hình ảnh trên tạp chí và Internet. Có lẽ nhờ vậy mà mình được nhiều bạn trẻ ở Nhật Bản lẫn Việt Nam biết đến và theo dõi qua các kênh mạng xã hội như YouTube, TikTok…".
Cô Sao Mai là một giảng viên trẻ trung, những ngày đầu đi dạy, nhiều lần cô bị mọi người, thậm chí cả sinh viên tưởng nhầm là... bạn học cùng lớp luôn! Tuy còn rất trẻ nhưng cô Mai đã "flex" được bằng JLPT N1 tiếng Nhật và TOEIC 915 tiếng Anh rồi nha!
JLPT N1 là level khó nhất trong 5 cấp độ của bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật đó các bạn ơi. Còn TOEIC 915 thì gần như chạm mốc tuyệt đối (TOEIC 990) của bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế dành cho người đi làm không phải người bản xứ - nghe mà muốn "quỳ gối" thật!
Thỉnh thoảng cô giáo Mai vẫn nhận được câu hỏi: "Em là sinh viên năm thứ mấy?" - cute vậy ai chịu nổi!
Những năm THPT, Sao Mai đã ấp ủ ước mơ du học ở ĐH Waseda nên đã nộp hồ sơ ứng tuyển. Vượt qua ba vòng xét duyệt khắt khe (nghe mà thấy áp lực luôn á), cô trúng tuyển du học tại trường, nhưng năm đầu tiên phải tự túc chi phí. Sau năm thứ nhất đại học, cô dùng bảng điểm, chuẩn bị hồ sơ, viết bài luận đăng ký ứng tuyển học bổng và đỗ học bổng 1,2 triệu yên/năm học, nhận hỗ trợ đến khi ra trường - đỉnh của chóp là đây!
Đến năm 2022, cô tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Waseda (Tokyo, Nhật Bản). Đây là ngôi trường thuộc top đầu tại Nhật, đào tạo rất nhiều chính trị gia và người nổi tiếng luôn nè. Tại đây, việc học của cô Mai cũng có nhiều áp lực vì những thầy cô đều có học hàm, học vị xịn xò. Họ ra bài tập có độ khó "max ping", sinh viên phải siêng năng học vững lý thuyết lẫn thực hành mới "sống sót" được.
"Một lần, mình chọn lớp 'Văn hoá truyền thống Nhật Bản'. Nhà trường mời luôn một giảng viên thỉnh giảng là geisha thực tế đến dạy - xịn sò lắm nha! Lúc đó, cô giáo dẫn tụi mình tham quan nơi các nàng geisha còn sinh sống và làm việc giữa Tokyo hiện đại. Cả lớp được trải nghiệm công việc của 'geisha' và học văn hoá 'omotenashi - tinh thần hiếu khách của người Nhật'. Học kỳ đó, mình học hỏi được kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, có những giờ học thực tế và bổ ích lắm", cô Mai kể.
Khi học tập tại Nhật, Sao Mai sống tại ga Korakuen, gần sân vận động Tokyo Dome. Theo cô, nơi đây thường tổ chức những sự kiện văn hoá đỉnh cao như concert J-Kpop. Bên cạnh đó, cô chỉ cần đi bộ là đến vườn Korakuen - công viên giải trí siêu to khổng lồ, có cả quần thể suối nước nóng onsen. Mỗi cuối tuần, cô thường có thói quen đi dạo xung quanh công viên, ngâm mình trong onsen để thư giãn - sống mà sướng quá đi thôi!
Sau khi ra trường, Sao Mai cũng tham gia nhiều sự kiện với vai trò MC hoặc phiên dịch viên tiếng Nhật. Dù thu nhập từ những công việc này khá ổn, nhưng cô lại muốn theo đuổi công việc liên quan đến giáo dục. Trong gia đình, cô có mẹ là giảng viên, một người thầy và cũng là người bạn của cô.
Nguồn: svvn.tienphong.vn