Không chỉ là "con nhà người ta" với danh hiệu thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội, Lâm Linh Nhi (sinh năm 2004) còn là cô nàng biết cách "flex" bản thân qua hàng loạt trải nghiệm đỉnh cao. Từ giảng đường cho đến tận Qatar xa xôi, hành trình của Nhi là minh chứng sống cho câu "dám nghĩ, dám làm" của thế hệ trẻ hiện nay
Khi tiếng Ả Rập không còn là "mission impossible"
Ban đầu, việc Nhi "dính" tiếng Ả Rập cũng xuất phát từ sự định hướng của gia đình. Nhưng càng tìm hiểu, cô nàng càng "mê" không chỉ ngôn ngữ mà còn cả văn hóa Trung Đông. "Sau khi tìm hiểu về ngôn ngữ này mình cảm thấy yêu thích cả về văn hóa Ả Rập nữa. Bởi khi mình học không chỉ học ngôn ngữ mà còn học và tìm hiểu về văn hóa của các quốc gia Ả Rập", Nhi tâm sự.
Với Nhi, học tiếng Ả Rập không phải chỉ là "nhồi" từ vựng và ngữ pháp, mà là cả một cuộc hành trình khám phá văn hóa, con người của cả một khu vực rộng lớn. Dù hệ chữ viết "hack não" và phát âm phức tạp đến mấy, Nhi vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Mỗi khi "tụt mood", cô nàng có bí kíp riêng: "Mình thường chia nhỏ mục tiêu để dễ bắt đầu lại, đồng thời nhắc bản thân về mục tiêu dài hạn để giữ định hướng. Bên cạnh đó, mình linh hoạt thay đổi cách học và cho phép nghỉ ngắn khi cần, để duy trì năng lượng và quay lại học tập hiệu quả hơn". Real talk, ai cũng cần chill đôi khi để comeback mạnh mẽ hơn!
Từ thủ khoa đến "tấm vé vàng" ra thế giới
Thành tích thủ khoa đầu vào của Nhi không phải "rơi từ trên trời xuống" đâu nhé! Ngay từ cấp 3, cô nàng đã "cày" hết mình: "Vì trong quá trình học tập ở trường cấp 3, mình cũng cố gắng, chăm chỉ và nỗ lực hết sức để đạt được điểm số trộm vía trong kì thi THPT Quốc gia năm 2022. Nên yếu tố quan trọng để mình đạt được danh hiệu thủ khoa đầu vào chắc là nhờ sự chăm chỉ, cố gắng hết mình".
Nhưng với Nhi, thủ khoa chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải "đích đến". Cô nàng liên tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, không ngừng "level up" bản thân để sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội. Và thành quả là những trải nghiệm quốc tế cực "xịn sò"!
"Check-in" Qatar: Từ "shock văn hóa" đến yêu luôn!
Khi "đáp" xuống Qatar - một quốc gia Trung Đông xa xôi, Nhi đã nhanh chóng thích nghi với mọi thứ mới lạ. Về sự khác biệt giữa học ở Việt Nam và Trung Đông, cô nàng kể: "Mình thấy khác biệt lớn nhất đó chính là nhịp sống và học tập của 2 môi trường. Trong khi ở Việt Nam mình luôn quay cuồng với deadline và các hoạt động ngoại khóa của trường thì khi đi du học mình cảm thấy ở bên Qatar mọi thứ đều chill và chậm hơn không có liên tục và dồn dập khi mình học tại Việt Nam".
Sau một năm tại Qatar, Nhi "lột xác" hoàn toàn: "Sau khi học 1 năm tại Qatar, mình cảm thấy bản thân cũng trưởng thành hơn nhiều so với hồi năm 1, mình có thêm nhiều hứng thú hơn đối với ngành học và càng thêm yêu và khao khát chinh phục tiếng Ả Rập hơn". Đúng kiểu "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" đó!
Không chỉ giỏi học, còn "hot" ở hoạt động ngoại khóa
Ngoài việc "cày" bài tập, Nhi còn cực kỳ năng động trong các phong trào Đoàn - Hội với vai trò Bí thư Liên chi đoàn và tham gia nhiều sự kiện lớn của các Đại sứ quán (UAE, Palestine, Ai Cập…). Bí quyết để "balance" giữa học tập và hoạt động ngoại khóa của Nhi là: "Để làm được điều đó thì mình cần phải biết được đâu là việc ưu tiên mình cần làm và sẽ phải thực hiện trước, và đối với mình việc học lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu".
Theo Nhi, tham gia hoạt động ngoại khóa giúp cô nàng "buff" thêm nhiều skill quan trọng: "Vì khi mình tham gia hoạt động ngoại khoá, mình sẽ làm việc với nhiều người khác nhau sẽ trau dồi được những kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức quản lý và kỹ năng xử lý tình huống. Thêm vào đó, qua các hoạt động ngoại khóa mình có thêm cơ hội được giao lưu học giỏi rất nhiều từ những anh chị tiền bối, các bạn và thêm gắn kết với các em khóa sau". Networking chính là chìa khóa thành công đấy!
Future plans: Làm "cầu nối" văn hóa Việt - Ả Rập
Nhi tin rằng tiềm năng của ngôn ngữ Ả Rập trong tương lai rất lớn, nhờ vào sự hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia Ả Rập. Về tương lai, cô nàng chia sẻ: "Hiện tại mình cũng chỉ đặt mục tiêu có thể học tập thật tốt và tích lũy ngày càng nhiều trải nghiệm liên quan đến văn hóa Ả Rập, làm giàu thêm vốn hiểu biết của bản thân. Mình mong bằng những kiến thức và vốn hiểu biết của mình sẽ giúp cho thị trường Ả Rập được phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam và truyền được cảm hứng học tiếng Ả Rập đến nhiều người ở Việt Nam".
Với các bạn trẻ đang "loay hoay" tìm đường đi, Nhi gửi gắm: "Không ai có sẵn một con đường hoàn hảo ngay từ đầu. Điều quan trọng là dám thử, dám sai và kiên trì với lựa chọn của mình. Khi bạn bắt đầu hành động, dù nhỏ thôi, hướng đi sẽ dần rõ ràng hơn". Đúng là câu nói "ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân" không bao giờ lỗi thời!
Từ một tân sinh viên thủ khoa đến những trải nghiệm quốc tế đỉnh cao, Nhi đã cho thấy bức tranh rõ nét về một người trẻ dám bước ra khỏi "comfort zone". Và câu chuyện của Nhi không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ sinh viên năng động, sẵn sàng "go global" và tỏa sáng trên đấu trường quốc tế
Nguồn: svvn.tienphong.vn