Cô gái New Zealand với khuôn mặt "không thể cười" và hành trình truyền cảm hứng đỉnh của chóp ✨

ef34a916d3b4864bb017.webp


Tayla Clement (24 tuổi, đến từ New Zealand) sinh ra đã mắc hội chứng Moebius - một dạng rối loạn thần kinh khiến cô không thể đảo mắt trái qua phải, nhướng mày hay mấp máy môi. Đôi môi của Tayla trễ xuống và không thể cười như người bình thường. Thêm vào đó, cô còn bị chẩn đoán mắc tiểu đường từ năm ba tuổi luôn

Chia sẻ trên New York Post, Tayla tâm sự: "Mọi chuyện thật không dễ dàng tí nào. Nhiều năm liền, mình chán ghét vẻ ngoài của chính mình. Mình ước có một nụ cười bình thường, rồi ước mình chưa từng sinh ra. Nhưng bằng cách nào đó, mình vẫn ở đây".

d2e10084ff0522378c09.jpg


Hội chứng Moebius hiện vẫn chưa có cách chữa trị dứt điểm, chỉ có thể cải thiện các triệu chứng thôi. Năm 12 tuổi, Tayla trải qua một ca phẫu thuật lớn, cấy mô từ đùi lên mặt để cố gắng khôi phục nụ cười. Nhưng đáng buồn là ca phẫu thuật không thành công, thậm chí còn để lại trên gương mặt cô những vết bầm sưng tấy

Với khuôn mặt khác lạ, Tayla gặp không ít khó khăn trong cuộc sống, nhất là ở trường học. Cô gái "không thể cười" trở thành đối tượng bị bắt nạt của bạn bè.

Tayla kể, cô bị hét vào mặt, ném đồ bẩn vào người, sau đó bỏ chạy và cười nhạo. Thậm chí cả giáo viên cũng phân biệt đối xử với cô.

"Mình là người duy nhất trong lớp giơ tay xin phát biểu nhưng vị giáo viên cứ ngó lơ", nữ vận động viên kể lại.

Tayla còn nhớ như in lần sinh nhật năm 16 tuổi, thay vì được tặng quà và bánh kem như các bạn, cô lại nhận được... một miếng socola cắn dở. Tưởng tượng cảm giác lúc đó sad như nào

5012d606e72c53dd6d66.jpg


Vì không muốn gây phiền phức cho gia đình nên Tayla đã im lặng và gánh chịu mọi thứ một mình. Cảm giác bị cô lập và tự ti ngoại hình từng khiến cô rơi vào trầm cảm nặng. Đến khi tốt nghiệp cấp trung học, cô từng có ý định tự tử tới 6 lần...

Sau đó, Tayla tìm đến bơi lội để cảm thấy mình là một người bình thường. Fun fact: mẹ của Tayla từng là vận động viên đại diện cho New Zealand tham gia môn bơi lội tại đại hội thể thao Thái Bình Dương đấy!

Tuy nhiên, môn thể thao này không giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của Tayla. Sau khi bỏ lỡ vòng loại Paralympic Rio 2016, Tayla đã rời khỏi đường đua xanh vì cảm thấy kiệt sức.

Bước ngoặt xảy ra khi Tayla chuyển sang tập gym và đi bộ hàng ngày. Điều này giúp cô gái 24 tuổi kiểm soát tâm lý tốt hơn hẳn. Không lâu sau, Tayla đăng ký tham gia giải điền kinh dành cho vận động viên khuyết tật ở New Zealand.

Năm 2018, Tayla giành ngôi đầu một cuộc thi đẩy tạ trong giải vô địch bang Victoria, ở Melbourne. Năm 2019, cô tham dự giải vô địch đẩy tạ quốc gia New Zealand, giành thành tích 8,28 m, qua đó phá luôn kỷ lục thế giới ở hạng F43. Xịn sò quá đi thôi!

79669cf1fbc4919687d2.jpg


Với những thành tích này, nữ vận động viên dần được truyền thông chú ý. Tayla sau đó đã có các buổi nói chuyện trước công chúng, truyền cảm hứng cho những ai đang bị dị tật trên khuôn mặt bằng chính câu chuyện cuộc đời của mình.

Cô cũng thường xuyên chia sẻ những điều này trên trang cá nhân. Instagram của Tayla hiện thu hút hơn 22.000 lượt theo dõi.

Vận động viên 24 tuổi ngày càng nhận được nhiều lời động viên và khích lệ từ người hâm mộ New Zealand và quốc tế. Điều này khiến cô cảm thấy tự tin hơn vào bản thân rất nhiều

Tayla cho biết, những thất bại đã qua chính là điều giúp cô buộc phải đứng dậy, cố gắng và thành công. Đúng là "what doesn't kill you makes you stronger" rồi! ✨

f5277858864e735657f2.jpg


e806ab59590f0e97b22a.jpg


773c16814fd88fe91095.jpg


7901eebb0bac0abae577.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top