Cô gái Lào triệu view chia sẻ văn hóa Việt qua TikTok: Câu chuyện cảm động phía sau màn hình!

23836b0021ca05499142.webp


Maysaa (tên đầy đủ là Maysaa Bouavone Phanthaboouasy, sinh năm 2001, quốc tịch Lào) đang là sinh viên năm cuối ngành Kinh tế tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Với visual xinh xắn cùng nội dung chất lượng, cô nàng đã "chill" được hơn 540.000 followers và 7,7 triệu lượt thích trên TikTok chỉ sau hơn nửa năm làm content creator. Flex ghê chưa các bạn ơi!

Yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên

Sau khi "chốt đơn" tốt nghiệp phổ thông ở Lào, Maysaa tự tay làm hồ sơ apply vào loạt trường đại học đỉnh cao ở Mỹ, Singapore, Hungary... và may mắn nhận được học bổng 30-40%. Nhưng plot twist là dù có nhiều lựa chọn xịn xò, cô nàng lại "crush" Việt Nam từ lâu rồi!

ac630ecc1cad02c5561a.jpg


May quá, Maysaa giành giải nhì kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh và nhận luôn học bổng full 100% sang Việt Nam đúng như mơ ước. Cô bạn chia sẻ rằng người Việt Nam siêu thân thiện và ấm áp, đặc biệt khi biết mình là người Lào thì mọi người còn yêu quý hơn nữa. Vibe ấm áp quá trời!

"Từ bé đến lớn, ông và người nhà đã từng sang Việt Nam kể cho mình nghe rất nhiều, và mình cũng có cảm giác rất đặc biệt đối với đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Còn một điều nữa, Việt Nam là một đất nước phát triển rất nhanh về mọi mặt, nhất là nền tảng kinh tế, chính vì vậy mình quyết định lựa chọn Việt Nam để tiếp tục con đường học tập và phát triển bản thân," Maysaa tâm sự.

54ad6d8bb98d89e2a1d9.jpg


"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" - real quá!

Challenge lớn nhất của Maysaa chính là ngôn ngữ. Xa nhà xa gia đình, lại phải học tiếng Việt từ đầu để giao tiếp với thầy cô, bạn bè - quả thật không dễ tí nào! Cô nàng kể lại câu nói mà giờ cô thấm thía từng chữ: "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Tiếng Việt nhiều âm, nhiều thanh, phức tạp vô cùng luôn!

6e922ca6f3e91d00874d.jpg


"Vì chưa bao giờ sống xa nhà nên khi sang Việt Nam, mình cảm thấy rất bỡ ngỡ và lạc lõng. Thời điểm chưa hiểu được tiếng Việt, mình chỉ biết trốn tránh mọi thứ, ở một mình trong phòng và ngại giao tiếp với tất cả bạn bè xung quanh. Muốn truyền đạt điều gì đó cũng rất khó diễn tả", Maysaa tâm sự. Nghe mà thương cô bạn quá!

46bbe3fc01f155952579.jpg


May mắn thay, các thầy cô và bạn bè đã hết lòng support Maysaa để cô nhanh chóng adapt với cuộc sống tại Việt Nam. Bí kíp của cô là kết bạn với nhiều người Việt và cố gắng trò chuyện thật nhiều. Càng học càng mê tiếng Việt và văn hóa Việt luôn nè!

Tuy nhiên hành trình cũng khá gian nan đấy các bạn ạ. Có thời gian dài Maysaa phải "sống chung với mì tôm" vì không quen khẩu vị Việt Nam. Món ăn Lào thường rất cay, mặn và nhiều gia vị, trong khi đồ ăn Việt nhạt hơn nên cô bạn từng bị sụt cân không phanh luôn.

5e316450c0925dda5dd2.jpg


Từ du học sinh đến content creator triệu view ✨

Sau 3 năm học tập, Maysaa quyết định level up trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Mục tiêu chính của cô là share những điều thú vị, khác biệt về Việt Nam đến với giới trẻ Lào, đặc biệt là các bạn có ý định sang du học hoặc làm việc.

"Mình thấy rất nhiều bạn trẻ ở Lào chưa có cơ hội hiểu về cuộc sống và con người Việt Nam. Là du học sinh, mình muốn dùng chính trải nghiệm thực tế của mình để giúp họ có cái nhìn bao quát hơn về văn hóa truyền thống tại đây," cô nàng chia sẻ.

848ec26427204ad42305.jpg


Thật ra việc lập kênh TikTok của Maysaa cũng khá... tình cờ! Cô trả lời vài comment trên TikTok rồi vô tình viral luôn. Từ đó, Maysaa định hướng kênh làm về nội dung khám phá văn hóa Việt Nam - Lào và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Mục đích là giúp người Việt và người Lào hiểu nhau hơn, gắn kết tình cảm hơn nữa.

Nguồn cảm hứng của Maysaa đến từ việc sinh hoạt và giao lưu hàng ngày với các bạn Việt, từ đó cô có nhiều ý tưởng fresh để so sánh và chia sẻ về hai nền văn hóa. Quá đỉnh!

1328536187b6dd8ae8f1.jpg


Maysaa rất hạnh phúc và grateful khi được khán giả Việt Nam ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên đôi khi cô cũng có chút áp lực vô hình vì không phải người Việt, lo lắng liệu content của mình có phù hợp không. Nhưng cô nàng có bí quyết riêng để giữ năng lượng tích cực - đó chính là... ăn đồ ăn Việt Nam! Món gì cũng ngon, ăn vào là vui vẻ yêu đời ngay. Đúng là "ăn để sống" mà!



Ước mơ đẹp cho tương lai

Maysaa có một kế hoạch ý nghĩa trong tương lai: giúp đỡ các bạn sinh viên Lào có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Việt Nam.

Cô nàng bộc bạch: "Nhiều người nói về người Lào đang học tập tại Việt Nam chỉ có con ông cháu cha mới được học. Nhưng sự thật là không phải vậy. Có rất nhiều sinh viên Lào gia đình gặp khó khăn mà học giỏi giành được học bổng để du học ở Việt Nam. Các bạn ấy rất chăm chỉ học tập và còn ra ngoài làm thêm. Mong sau này mình sẽ giúp được các bạn thật nhiều để các bạn ấy có động lực học, trau dồi bản thân để sau này cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước Lào của mình."

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top