Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1999) đã quyết định nghỉ việc, từ bỏ cuộc sống tại TP. HCM để quay về Đắk Nông với dự định ban đầu chỉ là khám phá vùng đất mới. Nhưng plot twist là cô gái trẻ lại gắn bó dài lâu với việc tổ chức các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ hàng nghìn trẻ em vùng cao vượt khó. Câu chuyện của Thảo thực sự đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ đây!
"Cho đi là còn mãi" - câu nói nghe mà thấy ấm lòng quá đi
Trước kia, Phương Thảo có công việc thiết kế đồ họa khá ổn định với mức lương đàng hoàng tại một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Nhưng vào khoảng giữa năm 2021, khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, Thảo đã đưa ra quyết định táo bạo: về Đắk Nông để thực hiện những dự định mà cô ấp ủ từ lâu.
"Ở Đắk Nông, mình có mẹ, có những kỉ niệm thân thương và mình muốn gắn kết cũng như kết nối lại với cộng đồng quê hương bằng cách thành lập nhóm thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em vùng cao để lan tỏa thông điệp 'cho đi là còn mãi' của mình", Phương Thảo chia sẻ.
Chứng kiến các em nhỏ vùng cao tay chân lấm lem, trang phục được chắp vá nhiều chỗ với khuôn mặt ngây ngô trong trẻo, Thảo như tìm thấy động lực to lớn để phát triển quỹ thiện nguyện "Hành trình vẽ nụ cười cho em". Nghe tên đã thấy cute rồi đúng không nàooo
"Bỏ phố về rừng" đang là trend hot và là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Nhưng với Thảo, mỗi người đều có quyền lựa chọn phong cách và lối sống riêng, miễn nó khiến bản thân hạnh phúc và vui vẻ với quyết định của mình là okela!
Mong muốn lớn nhất của Thảo khi thành lập dự án "Hành trình vẽ nụ cười cho em" là mang lại nụ cười hạnh phúc cho các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Nghe mà thấy ấm áp ghê!
Dù mới được thành lập giữa năm 2021 nhưng quỹ "Hành trình vẽ nụ cười cho em" đã tổ chức được 3 chương trình lớn và 2 dự án nhỏ - impressive đấy chứ! "Nhóm mình đã cùng nhau thực hiện các hoạt động phát áo trắng, dụng cụ học tập và quà... cho trẻ em tại các điểm trường gặp nhiều khó khăn. Sắp tới sẽ là các chương trình vào dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tụi mình đang cùng các tổ chức thiện nguyện khác chung tay gây quỹ để xây dựng một cây cầu ở khu vực Nam Trà My, Quảng Nam", Phương Thảo cho biết.
"Ở đâu có trẻ nhỏ, ở đấy có thiên đường" - Quote đi vào lòng người quá!
Trẻ nhỏ tượng trưng cho sự hồn nhiên, tươi trẻ, hiền hòa và ngây thơ. Khi được giúp đỡ và nhìn các em tươi cười, rạng rỡ, Thảo nói rằng cô cảm thấy trong lòng rất vui, thoải mái và hạnh phúc. Vì thế, cô gái sáng lập "Hành trình vẽ nụ cười cho em" luôn tin rằng "Ở đâu có trẻ nhỏ, ở đấy có thiên đường". Suy nghĩ này thật đáng yêu phải không nè!
Với một người yêu thích sự trải nghiệm như Thảo, những gì cần khám phá sẽ không bao giờ là đủ. Thế nhưng, thông qua các chuyến đi thiện nguyện, Thảo nhận ra mình đã can đảm hơn, hiểu bản thân nhiều hơn và không ngại khó khi đối diện bất kỳ công việc nào.
"Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân còn trẻ, có rất nhiều hoài bão và nhiệt huyết. Dự án 'Hành trình vẽ nụ cười cho em' là điều mình đã ấp ủ từ mấy năm trước và bây giờ muốn hiện thực hóa nó. Vì thế, cứ theo đuổi đam mê, biết đâu một ngày ta sẽ đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng", Phương Thảo trải lòng.
Câu nói này nghe mà muốn động viên bản thân mình luôn ấy!
Phương Thảo luôn hy vọng và mong muốn dự án "Hành trình vẽ nụ cười cho em" sẽ ngày càng được lan tỏa và nhân rộng để có thể xây dựng một cộng đồng thiện nguyện lớn mạnh, nhằm mang lại tiếng cười và sự hạnh phúc cho những trẻ em vùng cao khó khăn.
Và còn một điều đặc biệt nữa nè! Bên cạnh đó, Phương Thảo còn thực hiện đăng ký hiến mô tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Chia sẻ về lý do có quyết định này, Thảo cho biết: "Tôi thấy điều này rất ý nghĩa và thiết thực, tôi biết mỗi người sẽ có một góc nhìn và ý kiến khác nhau nhưng với tôi đây là hành động khiến tôi hạnh phúc khi được 'trao đi yêu thương' và tôi mãn nguyện với những gì bản thân đang làm vì có thể giúp đỡ được nhiều người".
Câu chuyện của Phương Thảo thật sự là một nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ - chứng minh rằng tuổi trẻ vẫn có thể sống có ích và tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn