Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn ý! Xiaxia – một cô gái trẻ chỉ mới 23 tuổi đã phải chiến đấu với ung thư xương từ năm 18 tuổi. Trải qua 6 cuộc phẫu thuật, mất một chân, và bị gia đình bỏ rơi, nhưng vibe của bạn ấy vẫn cực kỳ tích cực khiến cư dân mạng Trung Quốc phải respect max!
Từ 18 tuổi bị phát hiện ung thư, 19 tuổi phải cắt chân, đến 23 tuổi đối mặt với nhiều đợt di căn – 5 năm tuổi trẻ của Xiaxia đúng là một hành trình đầy gian khổ: cắt bỏ một thùy phổi, sáu cuộc đại phẫu, vô số đợt hóa trị. Chỉ vì muốn được "sống", cô đã phải trả một cái giá mà ai nghe cũng phải đau lòng.
Ngất xỉu ngay trong phòng thi đại học rồi vẫn cố gắng hoàn thành bài
Năm 2021, ngay trước kỳ thi đại học, Xiaxia đã cảm thấy chân phải có vấn đề nghiêm trọng. Cô kể lại: "Đôi khi đau đến nỗi không thể đi được, nhưng mình thật sự không nỡ bỏ dở việc học. Mình đã ngất xỉu luôn trong giờ thi Toán, giám thị shock hết cả lên! Mình lê đến toilet nôn rồi quay lại làm tiếp bài thi. Khó khăn vô cùng!"
Sau kỳ thi, Xiaxia lập tức đến bệnh viện và nhận tin sét đánh: ung thư xương – một loại ung thư cực kỳ nguy hiểm. Cô tự nhận mình không được "may mắn" lắm. Do thể chất vốn yếu, phản ứng với hóa trị của Xiaxia rất nặng: rụng tóc, sạm da, nôn mửa và đủ thứ triệu chứng khác.
Các bác sĩ đã cố hết sức để cải thiện tình trạng máu của cô, nhưng để ngăn khối u ác tính lan rộng, chân phải không thể giữ được. Nhưng nghe mindset của bạn ấy này: "Đánh đổi một chân lấy một mạng sống là đáng giá". Quá strong luôn!
Sống tích cực dù phải đối mặt với vạn khó khăn
Sau khi nhận kết quả thi, Xiaxia được nhận vào trường Cao đẳng Sư phạm ở Hợp Phì, An Huy. Cô tin rằng nếu không bị ốm thì điểm số sẽ còn cao hơn nữa.
Điều đau lòng nhất là cô gần như phải tự mình chiến đấu với căn bệnh này. Bố không bao giờ đến thăm, mẹ cắt đứt liên lạc sau một năm cô bệnh. Hoàn cảnh gia đình phức tạp buộc cô phải tự lập từ sớm: tự kiếm tiền mua chân giả, tự ký giấy đồng ý phẫu thuật, tự lê lết đi giữa các bệnh viện một mình. Vừa nghĩ mọi thứ sẽ ổn thì ung thư lại di căn lên phổi, phải vào viện tiếp
Vì nợ nần chồng chất, cô bắt đầu bán đồ thủ công ở quầy vỉa hè để kiếm tiền. Một netizen thấy vẻ ngoài lạc quan của cô trên đường phố và share câu chuyện trong video, giúp Xiaxia được truyền thông và cộng đồng mạng chú ý.
Cô nói: "Mình quen sống một mình rồi". Trên mạng xã hội, cô nghiêm túc điền "100 tuổi" vào mục tuổi. Một cô gái 23 tuổi với ung thư xương giai đoạn cuối, ước nguyện lớn nhất là được sống đến 100 tuổi. Đây không phải trò đùa, đó là khát vọng chân thành nhất của cô!
"Công chúa, nhanh khỏe lại nhé!"
Câu chuyện của Xiaxia đã được nhiều media đưa tin. Sự lạc quan và nghị lực của cô không chỉ truyền cảm hứng cho vô số bệnh nhân ung thư xương mà còn làm lay động cả đội ngũ y bác sĩ. Các bác sĩ Thượng Hải đang làm mọi cách để cứu cô.
Từ tháng 8/2023 đến nay, cô đã hoàn thành 10 đợt hóa trị và thêm 2 cuộc phẫu thuật nữa. Dù khó khăn chồng chất, cô vẫn luôn đối mặt bằng nụ cười và sự kiên cường.
Xiaxia đã trải qua hóa trị tiền phẫu, cắt cụt chi và hóa trị hậu phẫu theo phác đồ chuẩn. Nhưng chưa đầy một năm sau, tổn thương di căn xuất hiện ở phổi. Phẫu thuật cắt bỏ xong thì năm tháng sau lại phát hiện tổn thương mới ở phổi trái. Tháng 11/2024, Xiaxia trải qua phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt thùy dưới phổi phải. Kiểm tra tháng 1/2025 lại thấy những thay đổi sau phẫu thuật.
Trong video mới nhất, Xiaxia cho biết ung thư đã di căn đến màng phổi và đang tìm phương án điều trị tại Bệnh viện Ruijin ở Thượng Hải. Cô sẽ phải phẫu thuật cắt xương sườn và màng phổi. Dù trông mệt mỏi, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và cảm ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ mình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn