Chiều 6/1 vừa rồi, Báo Tiền Phong đã chủ trì họp báo cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội để giới thiệu chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 – năm 2026. Đây là sự kiện thường niên siêu ý nghĩa nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán, lan tóa thông điệp nhân văn "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi"
Hành trình 17 năm đầy cảm xúc
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức đã xúc động nhắc lại hành trình đầy ý nghĩa của Chủ Nhật Đỏ. Khởi đầu từ trăn trở trước thực trạng thiếu máu trầm trọng tại các cơ sở y tế cuối năm 2008, đầu năm 2009, chương trình Chủ Nhật Đỏ đầu tiên chỉ tiếp nhận được 96 đơn vị máu thôi. Nhưng giờ đây, sau 17 năm, sự kiện đã trở thành một phong trào lớn mạnh với sức ảnh hưởng khủng!
Riêng năm 2025, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% từ người hiến máu tình nguyện. Thành quả này có sự đóng góp tích cực và bền bỉ của Chủ Nhật Đỏ đấy các bạn ơi
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: "Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng quy mô hay số lượng đơn vị máu tiếp nhận mà lan tỏa bằng tinh thần 'thương người như thể thương thân', bằng sự đồng lòng, đùm bọc của cộng đồng. Nơi mỗi người Việt dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù là ai đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc sự sống mong manh nhất".
Nhà tài trợ chung tay vì cộng đồng
Bà Nguyễn Hồng Nhung - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn GELEX - Đại diện nhà tài trợ khẳng định, việc tham gia vào hoạt động này không đơn thuần là trách nhiệm xã hội mà còn thể hiện sự chung tay dài hạn, kịp thời vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Bà Nguyễn Hồng Nhung tin tưởng rằng với sự tiếp sức của các nguồn lực mới, Ban tổ chức sẽ đưa chương trình lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là truyền cảm hứng tới giới trẻ chúng mình
Vẫn còn thiếu hụt trầm trọng nè!
Mặc dù phong trào hiến máu đã phát triển mạnh rồi, nhưng áp lực về nhu cầu máu điều trị dịp đầu năm và Tết Nguyên đán vẫn rất lớn. PGS.TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương - cho biết: "Trong ba tháng đầu năm 2026, Viện dự kiến cần 122 nghìn đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện và cơ sở y tế. Hiện tại, chúng tôi mới có kế hoạch tiếp nhận được khoảng 91 nghìn đơn vị, tức là vẫn còn thiếu hụt khoảng 31 nghìn đơn vị".
PGS.TS Trần Ngọc Quế cũng chia sẻ thêm, nếu không có sự chung tay của cộng đồng, cứ bốn bệnh nhân cần truyền máu thì chỉ có ba người được đáp ứng Do đó, Chủ Nhật Đỏ đóng vai trò then chốt trong việc khởi động phong trào hiến máu đầu năm, đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.
Những câu chuyện chạm đến tim
Không khí buổi họp báo lắng đọng lại khi các đại biểu được lắng nghe chia sẻ từ những nhân chứng sống - các bệnh nhân đang điều trị trực tiếp nhờ những giọt máu nghĩa tình. Ông Phạm Văn Tân (Thanh Hóa), một bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã điều trị hơn 10 năm, xúc động kể về việc định kỳ mỗi tháng phải truyền từ ba đến bốn đơn vị máu. Ông gửi lời tri ân sâu sắc đến những người hiến máu đã giúp ông duy trì sự sống để chứng kiến sự trưởng thành của các con
Đặc biệt, câu chuyện về "âm thanh hạnh phúc" được nhắc lại khiến cả hội trường xúc động. Đối với hàng ngàn bệnh nhân tại Viện, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng xe đẩy "lạch cạch" ngoài hành lang. Bởi họ biết, đó là lúc dòng máu nóng hổi từ cộng đồng đang đến để tiếp thêm nguồn năng lượng sống cho mình.
Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên các trường đại học, học viện và các nghệ sĩ, người đẹp nữa nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn