Chợ hoa Hồ Thị Kỷ có gì mà giới trẻ cứ phải check-in ầm ầm vậy trời?

09e6633e6f5cb7e47326.jpg


Nghe đâu chợ hoa Hồ Thị Kỷ tưởng chỉ toàn hoa thôi, ai dè lần đầu đến là "sốc visual" luôn vì quá trời thứ để chill. Đến Sài Gòn mà bỏ qua thì uổng lắm đó, vô vàn điều xịn sò tại khu chợ hoa này đang đợi bạn khám phá đây!

I. Mua hoa giá mềm như bánh bông lan

Được gọi là "vườn hoa Đà Lạt" giữa lòng Sài Gòn, chợ hoa Hồ Thị Kỷ mở cửa từ những năm 1980 và là chợ hoa đầu mối khủng nhất thành phố. Đến đây đảm bảo bạn sẽ "ngã ngửa" vì giá chỉ bằng nửa so với ngoài chợ. Đã là "chợ đầu mối" thì nơi đây có đủ loại hoa bạn cần, từ hoa nội địa như ly, cúc, hồng, lan... cho đến những giống hoa nhập khẩu xịn xò kiểu hồng Ecuador, mẫu đơn đỏ, tulip...

Chợ Hồ Thị Kỷ hoạt động 24/24 luôn nha, vì đây là đầu mối hoa của cả Sài Gòn và miền Tây. Theo mình được biết thì thời gian chợ "đông như kiến" nhất là vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng vì lúc đó các thương lái kéo đến mua hoa tấp nập.

Chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ càng "náo nhiệt" hơn mỗi khi đến các dịp lễ như Valentine, Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, lúc này các bạn học sinh, sinh viên sẽ lấy hoa sỉ về bán kiếm thêm tiền tiêu vặt.

Mình gần như "đắm chìm" trong sắc màu rực rỡ của những chậu hoa đặt hai bên đường, mê mẩn ngắm nhìn và nhớ vội tên từng bông hoa để mách với bạn thân đang đi bên cạnh nè.

II. Những góc sống ảo cực phẩm

Thôi tội gì phải tốn tiền vào vườn hoa Đà Lạt để chụp ảnh, qua ngay chợ hoa Hồ Thị Kỷ quận 10 là bạn có ngay bộ ảnh đẹp lung linh, đủ sắc màu từ các quầy hàng dọc hai bên đường.

Không phải ai cũng vui vẻ cho bạn chụp ảnh tại đây đâu nhưng đa số các chủ cửa hàng đều không cấm bạn làm vậy, chỉ cần xin phép lịch sự trước là ổn áp cả mà.

III. Phố ẩm thực dành cho team mê ăn

Hồ Thị Kỷ không chỉ nổi tiếng với hoa, ẩn mình sâu bên trong còn là thiên đường tập trung siêu nhiều hàng quán đồ ăn ngon đến "mê mẩn".

Dài chỉ vài trăm mét nhưng khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ dễ dàng "chinh phục" được hội sành ăn với các món ăn đa dạng phục vụ bạn từ mặn đến ngọt, từ nóng đến lạnh như súp cua, hủ tiếu ốc, bún num bò chóc, nem nướng, chè Campuchia, trà đào dầm...

Đúng là dành cả thanh xuân chỉ để ăn, thật sự mình cũng không dám chắc đã ăn thử bao nhiêu món trong siêu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ rồi, cái gì cũng ngon, cái gì cũng muốn thử là tâm lý chung của mọi người khi đến đây. Mỗi hàng quán chỉ có một sạp nhỏ bày bán thức ăn, nằm sát nhau cùng những biển hiệu cũ kỹ đã bạc màu hay những dòng chữ viết tạm bằng bút lông nhưng đã để lại trong mình dấu ấn đặc sắc riêng biệt của các khu chợ Việt Nam.

Nếu có challenge "kể tên món ăn" có tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì chắc chắn mình sẽ là người "thua đau" vì không thể nào nhớ nổi hàng trăm món ở đây.

Đây đã là lần thứ n mình ghé qua quán súp cua Thảo này rồi, quán chỉ bán một món duy nhất là súp cua óc heo và trứng bắc thảo, quán siêu nổi tiếng nên bạn chỉ cần hỏi bất kỳ người bán hàng nào tại đây họ sẽ chỉ cho bạn ngay.

Lời khuyên cho bạn nên đến tầm 4 giờ chiều vì quán đặc biệt đông khách cả ăn tại chỗ lẫn mua về nên phải tranh thủ kẻo hết mất súp đấy nhé!

IV. Tạp hóa ngành với đủ các loại phụ kiện trang trí

Đã là "chợ hoa đầu mối" nên giá hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ thường được bán với giá khá "mềm xèo". Tại đây còn có rất nhiều cửa hàng bán các loại phụ liệu trang trí như bình hoa, giỏ đan mây tre, xốp cắm, ruy-băng, giấy gói, hạt đính... dành riêng cho ngành hoa.

Phụ liệu thì không chênh lệch giá nhiều như hoa nhưng vẫn rẻ hơn so với những chỗ khác. Bạn muốn phong cách hoa sang chảnh hay bình dân đều có đủ cả. Tại đây bạn có thể dễ dàng tìm thấy bất cứ phụ kiện trang trí nào đang cần để tô điểm cho lẵng hoa của chính mình.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top