Hết hồn với rừng tường vi Songbaekjeong rồi thì giờ mình lại tiếp tục "khui" thêm một địa điểm cực phẩm nữa nè! Đó chính là khu vườn cổ Damyang Myeongokheon – được mệnh danh là một trong những "bức tranh sống" đỉnh nhất xứ kim chi luôn Nơi đây vừa là thiên đường sống ảo, vừa mang đậm triết lý sống zen của các vị học giả thời Joseon xưa kia nha!
1/ Biển hoa tường vi hồng "lịm tim" muôn người
Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến chính là dàn cây hoa tường vi cổ thụ "xịn sò" trồng quanh ao nước. Vào khoảng tháng 7 – tháng 9, những cây tường vi này nở rộ, khoe sắc hồng tím rực rỡ, tạo nên khung cảnh lãng mạn như phim Hàn vậy á Đảm bảo ai đến cũng phải "ôm tim" vì đẹp quá mức cho phép luôn!
2/ Kiến trúc "mượn cảnh thiên nhiên" - vibe chill tới tận xương tủy
Khu vườn Myeongokheon này do học giả Joseon - Myeong-gok Oh Hui-do sáng lập, rồi con trai ông tiếp nối để hoàn thiện. Điều đặc biệt nhất chính là triết lý "mượn cảnh thiên nhiên" (sokyung) siêu độc đáo: có 2 ao nước trên dưới thiết kế hình vuông, giữa là đảo nhỏ hình tròn; còn con suối từ thung lũng phía sau được dẫn vào khu vườn một cách khéo léo, nên lúc nào cũng nghe tiếng nước chảy róc rách, nghe mà thấy thư giãn hết cả stress luôn
3/ Căn nhà gỗ "có tâm hồn" giữa lòng thiên nhiên
Chính giữa khu vườn là một vọng lâu mang tên "Myeongokheon" (Minh Ngọc Hiên) - tạm dịch là "ngôi nhà nơi tiếng nước chảy trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau" (tên nghe mà đã thấy thơ rồi đúng không nàooo ). Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, mở toang 4 phía bằng cửa nâng, ngồi trong đó là có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh yên bình, chill phết của khu vườn này rồi!
Photo is created by Gemini (AI)
Nguồn: tinhte.vn