Nguyễn Thị Hiền Thảo (sinh năm 2003) - cô bạn đang ngồi trên ghế nhà trường Đại học Ca'foscari of Venice, Ý với chuyên ngành Quản trị kinh doanh xịn xò. Năm 2021, ngay sau khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Thảo đã "xách ba lô" sang Ý và từ đó tự mình rèn luyện biết bao kỹ năng sống, đặc biệt là khả năng tự tạo động lực để "cày cuốc" không ngừng nghỉ theo đuổi đam mê của bản thân.
Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hiền Thảo kể rằng hồi cấp 3 cô nàng không hề hứng thú với việc ngồi nghe lý thuyết suông trên lớp. Thay vào đó, những hoạt động nghệ thuật và xã hội mới là thứ "chiếm spotlight" trong cuộc sống của bạn ấy.
Thời điểm đó, Thảo tìm thấy niềm vui khi cháy hết mình cùng band nhạc trên sân khấu, đắm chìm trong từng nét vẽ để đem tranh đấu giá làm từ thiện, còn tập tành lên kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính học hỏi từ ba mẹ.
Đến năm lớp 12, Thảo dần nhận ra bản thân thực sự muốn gì. Cô bạn khao khát được "phá vỡ" vùng an toàn để khám phá thế giới, sống hết mình với những trải nghiệm không thể nào quên. Và du học chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tuyệt vời đó
Thảo chia sẻ: "Đam mê, định hướng và động lực thực sự rất quan trọng".
Với cả tá thành tích ngoại khóa tưởng chừng "nhỏ bé" kia lại giúp CV của Thảo "sáng lóa mắt", ấn tượng hơn hẳn. Ngày quyết định nộp hồ sơ xin học bổng, mẹ là người ủng hộ và luôn đồng hành cùng con gái.
Tuy nhiên, nhiều người thân lại tỏ ra lo lắng vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, bạn bè khuyên đừng mơ mộng, còn bà ngoại thì sợ mafia bắt cóc cháu gái Nhưng gạt bỏ hết những lo âu đó, Thảo vẫn kiên định và nỗ lực theo đuổi mục tiêu của mình.
Cuối cùng may mắn đã mỉm cười khi cô bạn giành được học bổng toàn phần tại trường Đại học Ca'foscari of Venice, Ý, chuyên ngành Quản trị kinh doanh!
Thảo bộc bạch: "Mình đã có thể chứng minh bản thân không phải kiểu 'nhà giàu = du học dễ' mà các bạn vẫn đồn sau lưng. Sau tất cả, mình cảm thấy hạnh phúc với con đường phù hợp đã chọn. Mình vẫn vậy, cứ cháy cùng đam mê nghệ gừng."
Sang Ý du học, nữ sinh người Việt có nhiều cơ hội quý giá như vinh dự vẽ tặng các đại sứ, được mời hát tại các sự kiện quan trọng của Ý, đạt giải nhất cuộc thi vẽ tại London, được các họa sĩ nổi tiếng đánh giá cao và tặng cuốn sách độc quyền.
Cho đến giờ, Thảo vẫn nhớ như in cảm xúc hạnh phúc khó tả khi biết tin đỗ học bổng. Với học bổng toàn phần này, cô bạn được miễn toàn bộ học phí và nhận thêm €4800 sinh hoạt phí chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng nha
Hiền Thảo cho biết: "Học bổng đã giúp mình chi trả được các khoản phí cơ bản và đỡ áp lực hơn cho gia đình về mặt kinh tế. Ngoài ra, mình cũng đi làm thêm hè để trải nghiệm cũng như dùng số tiền kiếm được đi du lịch nhiều nước khác trong Châu Âu".
Xen lẫn niềm vui và tự hào, tuy nhiên cuộc sống du học lúc mới bắt đầu Thảo cũng khá là "méo mặt", gặp khó khăn trong giao tiếp tiếng Ý vì dân bản địa không nói tiếng Anh.
Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị đi trước và may mắn kết bạn với các bạn Việt định cư tại Ý lâu năm, Thảo dần trở nên tự tin, quen thuộc hơn với cuộc sống nơi đây. Với cô nàng, mọi thứ đều thú vị và đâu đâu cũng là kỉ niệm tuyệt vời!
Bên cạnh việc học tập, Thảo còn là một "hoạt náo viên" siêu tích cực, đóng góp các tiết mục văn nghệ trong mọi sự kiện do Đại sứ quán tổ chức.
Với tài năng của mình, cô đã ẵm giải nhất cuộc thi mỹ thuật tại London, Anh Quốc và còn vẽ tặng Trưởng đoàn công tác bức tranh về vẻ đẹp quê hương Việt Nam hòa quyện cùng Venice cực nghệ
Không chỉ vậy, Thảo còn vinh dự được trở thành Ủy viên đại diện Hội sinh viên Venice nhiệm kỳ 2023-2025, lên kế hoạch cho các hoạt động nhằm gắn kết thế hệ trẻ với nhau. "Mình luôn mong rằng bản thân sẽ kết nối các sinh viên thật vui vẻ và đem lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng người Việt tại Ý", Thảo bày tỏ.
Nhắc về kỉ niệm khó quên, cô bạn nhớ ngay đến lần đi làm mùa hè 2022 tại một thành phố biển nổi tiếng. Tuy không "pro" tiếng Ý nhưng với thái độ tốt và sự nhiệt huyết không ngừng, Thảo được ông chủ đánh giá cao và mời làm việc luôn cho năm sau, cũng được rất nhiều khách quý mến vì sự vui vẻ và nụ cười tươi luôn dành cho họ. Đó là một mùa hè "sục sôi", trải nghiệm hết mình trong tuổi trẻ mà Thảo không bao giờ quên
Khi du học tại Ý, Thảo nhận ra bản thân có cơ hội phát huy các điểm mạnh vốn có về sự tự tin, tính độc lập cũng như chủ động quản lý cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, nhờ "chất lãng mạn" và nghệ thuật nơi đây, nữ sinh như được truyền cảm hứng thêm để sáng tạo những bức tranh mới lạ, được sống đúng với đam mê của bản thân.
Song song với đó, Thảo cũng thẳng thắn thừa nhận điểm yếu của mình chính là ngôn ngữ. Do chương trình đại học bằng tiếng Anh 100% nên cần thêm thời gian để trau dồi tiếng bản địa (tiếng Ý) để giao tiếp. Cô bạn đang đặt mục tiêu cải thiện phần này, bởi để tìm được công việc cần tiếng Ý B2 trở lên.
Hiện tại, Thảo đang "cày cuốc" chăm chỉ, nỗ lực không ngừng để có tấm bằng đại học đẹp, tích cực tham gia các hoạt động có ích cho xã hội và đóng góp thêm cho cộng đồng Việt tại Ý những sự kiện thú vị. Nhìn xa hơn, cô nàng hy vọng có thể đậu Thạc sĩ tại Ý, tiếp tục chặng đường dài tươi đẹp tại đất nước nghệ thuật này
Nguồn: svvn.tienphong.vn