Trịnh Sơn (tên thật là Trịnh Văn Núi, sinh năm 2000 tại Hà Nội) vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội với một hành trình cực "chanh sả". Từ nhỏ, bạn ấy đã mê ca hát như điếu đổ, rồi sau đó lại phải lòng với... bóng đá nữa!
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, Sơn cứ thế "hít thở" âm nhạc từ bé xíu. Plot twist là trước kia, bạn ấy từng là cầu thủ bóng đá tại đội bóng Sông Lam Nghệ An đấy! Nhưng rồi vì một số lý do và ngọn lửa đam mê âm nhạc cứ bùng cháy mãi, Sơn quyết định "đổi nghề" - thi vào trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Và thần thánh chưa? Sơn đạt số điểm cao nhất, đỗ thủ khoa thanh nhạc luôn!
Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Sơn "cày cuốc" không ngừng nghỉ và gặt hái được không ít thành tích xịn sò. Năm 2019, bạn ấy đạt giải Nhì Liên hoan Band nhạc nhóm hát toàn quốc. Cũng trong năm đó, Sơn tiếp tục "flex" khi giành luôn Quán quân Giọng hát hay Đà Nẵng mở rộng!
May mắn là Sơn luôn có gia đình và hội bạn cùng chuyên môn support hết mình. Cộng thêm việc được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, giọng hát của Sơn ngày càng "lên level" và hoàn thiện hơn. Sang năm 2020, luck lại mỉm cười khi Sơn lọt top 10 cuộc thi "Sao Tìm Sao" tại TP.HCM. Với giọng hát đã được mài giũa qua trường lớp, Sơn trở thành thành viên sáng giá được chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chú ý và dành sự ưu ái đặc biệt!
Tất nhiên, con đường đến thành công không phải lúc nào cũng trải toàn hoa hồng đâu các bạn ơi! Bản thân Sơn cũng từng đối mặt với không ít khó khăn, từ sự lúng túng, thiếu linh hoạt trong cách diễn cho đến các tình huống bất ngờ trong cuộc sống. Chính vì thế, bạn ấy càng cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo Sơn chia sẻ, để đứng trên sân khấu và hát hay không chỉ cần kỹ thuật, mà cần cả núi cảm xúc và kinh nghiệm để có thể thể hiện trọn vẹn bài hát của mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn