Nói về du học sinh quốc tế tại Việt Nam thì không thể bỏ qua Phongsavanh Bounthavong (sinh năm 2004) - hay còn được gọi thân mật là Ken. Chàng trai đến từ thủ đô Viêng Chăn, Lào hiện đang theo học tại trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã có những chia sẻ chân thật về hành trình tự lập, thích nghi với cuộc sống xa nhà ở một đất nước mới. Qua quá trình học tập và tham gia nhiều hoạt động trong - ngoài trường, Ken càng thêm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và con người Việt Nam.
Dạo một vòng quanh các trường đại học ở Việt Nam, không khó để bắt gặp những du học sinh quốc tế đang tận hưởng cuộc sống sinh viên cùng bạn bè Việt. Bởi Việt Nam được xem là điểm đến du học hấp dẫn cho sinh viên nhiều nước bạn như Lào, Campuchia...
Vì sao lại chọn Đà Nẵng?
Ken chia sẻ lý do chọn Đà Nẵng mà không phải những tỉnh thành khác là vì nơi đây được biết đến là thành phố đáng sống, có khí hậu ôn hòa và siêu chill. Cậu bạn hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử, trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.
"Thương mại điện tử là ngành học đang hot vì nhu cầu tiêu dùng trực tuyến tăng mạnh, nhất là kể từ đại dịch COVID-19. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực đầy triển vọng, tiềm năng cho tương lai với khả năng tiếp cận khách hàng toàn cầu và mang lại nhiều cơ hội việc làm. Vì vậy, mình đã quyết định theo học ngành này" - Ken tâm sự.
Cuộc sống sinh viên đầy màu sắc
Là một chàng trai năng động, thích nấu ăn, chụp ảnh, thể thao và du lịch, Ken khá hòa đồng và chủ động kết bạn, giao lưu với những người bạn mới. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của nam sinh có thể kể đến lần đạp xe đi chơi lúc 2 giờ sáng cùng bạn bè, cùng tâm sự và chia sẻ những bí mật cho nhau. Tuy nhiên, ngôn ngữ vùng miền, văn hóa nói chuyện đôi khi vẫn là rào cản với Ken khiến mọi thứ không được như kỳ vọng.
Những thử thách trong học tập
Những rào cản này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà còn cả trong học tập. Ken thổ lộ: "Mặc dù được thầy cô và bạn bè quan tâm, giúp đỡ nhưng sự khác biệt trong ngôn ngữ vùng miền, văn hóa nói chuyện và cách ứng xử với thầy cô cũng khiến mình gặp không ít khó khăn. Đôi khi việc không bắt kịp bài giảng trên lớp giống các bạn vì thầy cô giảng khá nhanh cũng là một bất lợi cho những du học sinh như mình."
Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa
Bên cạnh việc học, Ken còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường để có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện thêm. Nam sinh cảm thấy mình đã hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa giao thông trong cuộc sống hằng ngày, học thêm những kỹ năng về an toàn giao thông nhờ tham gia Ngày hội Sinh viên và Văn hóa giao thông. Ken cũng tìm được một sân chơi dành cho thanh thiếu niên - Hội trại Megaecom, nơi có những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo đã mang lại sự gắn kết với bạn bè và những ký ức đẹp cho năm tháng sinh viên.
Đặc biệt, Ken còn có cơ hội tham gia Ngày hội Văn hóa Việt - Lào. "Chính sự kiện này đã tạo ra một sân chơi bổ ích, một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc để sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi về 'hành trình văn hóa' của hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, sự kiện góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, thủy chung của hai nước trong tương lai. Ngày hội Văn hóa Việt - Lào là cơ hội cho mình được giao tiếp và kết bạn với sinh viên Việt, được chia sẻ câu chuyện của bản thân cũng như được hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam" - Ken bộc bạch.
Dự định cho những năm học tới
Sau một năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, Ken nhận thấy bản thân mình vẫn chưa thể khám phá hết nét đẹp của đất nước này. Vì vậy, chàng trai cho biết mình sẽ tiếp tục học hỏi, tích lũy thật nhiều kiến thức và trải nghiệm để thích nghi với cuộc sống xa nhà cũng như lối sống ở Việt Nam. Đồng thời, Ken dự định sẽ tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ địa phương miền Trung nói riêng và ngôn ngữ Việt Nam nói chung, kết thêm nhiều bạn mới và tích cực tham gia các hoạt động, khám phá nhiều địa điểm mới trong những năm học tới.
Nguồn: svvn.tienphong.vn