"Chạy deadline" - câu thần chú quen thuộc đến nỗi ai cũng phải gật đầu lia lịa đúng không nè? Vừa là flex khoe bận rộn, vừa là nỗi đau khó nói của team "thức đêm hóng deadline". Chính vì thấu hiểu quá đỉnh nên anh chàng Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2000) đã quyết định biến câu chuyện này thành một bộ phim hoạt hình ngắn cực chất!
Là sinh viên ngành multimedia tại trường ĐH Mỹ thuật TP. HCM, Minh Đức đã làm nên đồ án tốt nghiệp mang tên "Dull" và rồi... bùm, viral khắp mạng xã hội luôn! Từ một anh chàng "low-key" bỗng nhiên thành hot boy mạng, Minh Đức cũng không ngờ phim của mình lại "đánh trúng phóng" tâm lý của biết bao người trẻ đang sống trong cuộc đua deadline không hồi kết.
Minh Đức kể lại hành trình tìm ý tưởng như một câu chuyện tâm linh vậy: "Câu chuyện đơn giản là quá trình mình chuẩn bị đề tài để làm tốt nghiệp hơi khó khăn. Do quá nhiều thứ muốn làm, cuối cùng lại chả biết làm cái gì. Rồi một hôm, đã nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi, trong đầu mình nảy ra rất nhiều từ khóa về sự khó chịu, bí bách. Mình bật dậy, ghi chép lại và quyết định chọn đề tài là từ câu chuyện của bản thân". Đúng kiểu inspiration đến lúc 3h sáng đó mà!
Nói về kinh phí thực hiện dự án, anh chàng hài hước chia sẻ: tốn nhất là... tiền điện thôi! Còn lại chỉ có mồ hôi nước mắt và tâm huyết. Với Minh Đức, deadline không phải là "áp lực phải đạt", mà là cơ hội để "level up" bản thân mỗi ngày.
Lý do phim "Dull" hot đến vậy? Đơn giản vì nó quá... real! Ai trong chúng ta chẳng từng trải qua những đêm thức trắng vì deadline, vừa làm vừa bị hối thúc, stress đến muốn "quăng luôn cái laptop" đúng không? Chính những cảm xúc chân thực ấy đã khiến mọi người thấy mình trong từng khung hình của bộ phim.
Plot twist là chính Minh Đức cũng phải "chạy deadline" để hoàn thành bộ phim về... chạy deadline! Mất hơn một năm, khó nhất là giai đoạn tiền sản xuất - từ nghĩ ý tưởng đến viết kịch bản, lại còn phải cân bằng giữa đi làm và làm đồ án. Literally đang sống trong chính bộ phim của mình luôn á!
Về việc "chạy deadline", Minh Đức có quan điểm khá chill: "Mình nghĩ, 'chạy deadline' cũng tốt. Nó giúp bản thân kỷ luật hơn, tôi luyện kinh nghiệm cũng như khả năng làm việc dưới áp lực tốt hơn. Sau này, đối diện với những công việc áp lực khác, sẽ cảm thấy đỡ bỡ ngỡ". Nhưng mà...
Anh chàng cũng nhắc nhở: "Cuộc sống đâu có mỗi deadline, chúng ta còn trẻ khỏe thì tập thể dục chăm lo cho bản thân hơn nữa. Thay vì cắm đầu kiếm thật nhiều tiền rồi cũng đem đi chữa bệnh mà thôi." Đúng rồi, work smart chứ đừng work hard đến mức kiệt sức nha! Có sức khỏe mới có tất cả, cân bằng cuộc sống mới là chìa khóa vàng đây.
Nguồn: svvn.tienphong.vn