Chàng trai dành cả thanh xuân viết về chuyện tình yêu, nghe xong muốn khóc luôn ý

61906e28f240b2e5a307.webp


Xuất phát từ niềm đam mê viết lách cháy bỏng, chàng trai Phạm Trí đã trở thành cái tên được hội con gái (và cả con trai nữa nha) yêu thích với những cuốn sách viết về tình yêu đôi lứa đầy cảm xúc.

bb9e1d0871f7acdbf649.jpg


Chàng trai Phạm Trí lấy bút danh của mình bằng chính cái tên "Trí" cho dễ nhớ. Trước kia, anh chàng học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn và hiện giờ đang là thầy giáo của một trường THPT đó. Bên cạnh công việc chính là dạy học, anh chàng còn là một tác giả được hội gen Z mê tít. Chính vì thế, cả thanh xuân của Trí đều gắn liền với việc cầm bút và tìm tòi, viết về những câu chuyện tình yêu đôi lứa.

bf4dafee8c6317fffc03.jpg


Sách của Trí được các bạn trẻ yêu mến đặc biệt bởi qua từng dòng chữ anh viết luôn tràn đầy những cung bậc cảm xúc của tình yêu, những câu văn lãng mạn mà lại chân thực vô cùng.

68b6e79053329f4e27e2.jpg


Phạm Trí chia sẻ bản thân đến với con đường viết lách rất tình cờ luôn á. Vốn dĩ là người có khiếu về văn chương nên anh chàng rất thích sáng tác. Cách đây gần chục năm (lâu vậy đó nha), Trí bắt đầu viết truyện ngắn, tản văn rồi đăng lên mạng xã hội. May quá, những bài viết đó của anh chàng được rất nhiều bạn trẻ ủng hộ nhiệt tình. Từ đó, mỗi ngày Trí lại chăm chỉ lên ý tưởng và viết nên những mẩu chuyện cảm xúc của riêng mình

Bước ngoặt giúp Trí đến với sự nghiệp sáng tác chuyên nghiệp bắt đầu khi những tác phẩm Trí viết lọt vào "mắt xanh" của một thương hiệu sách. Trí được ngỏ lời hợp tác và sau đó những tác phẩm đầu tay của anh chàng đã ra đời. Đến nay, Trí đã có cho mình 10 tác phẩm trong sự nghiệp sáng tác rồi đó. Sách của Trí được các bạn trẻ yêu mến đặc biệt bởi qua từng dòng Trí viết luôn tràn đầy những cung bậc cảm xúc của tình yêu, những câu văn lãng mạn và chân thực.

26fb9cf759ec7f552dd0.jpg


c03a65318cf6b6b83660.jpg


Khi được hỏi về lý do lựa chọn tình yêu là chủ đề chính trong các tác phẩm của mình, Trí cho hay: "Mình nghĩ rằng tình yêu là điều đẹp nhất trên cuộc đời này. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời chúng ta sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau, góc nhìn khác nhau, suy nghĩ khác nhau, trải nghiệm khác nhau trong tình yêu. Tất cả điều đó đã tạo nên những mảng màu thú vị cho mỗi người. Và điều đó đã được mình gửi gắm trong các tác phẩm. Mình chỉ nghĩ bản thân giống như một người viết thay, một người tri kỷ cùng tâm tình, sẻ chia với tất cả các bạn độc giả của mình. Mình chỉ muốn gửi gắm những gì chân thành, mộc mạc và gần gũi đến với độc giả. Mỗi quyển sách của mình giống như một quyển nhật ký nhỏ mà nếu như bạn vô tình đọc được một trang, một dòng nào đó, bạn sẽ cảm nhận một đoạn hồi ức năm ấy đang tua chậm lại"

bc32d8c517e48644df34.jpg


72d6f6f4957f2a8eb841.jpg


Ngay cả trong những tựa đề sách Trí viết, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được phần nào tâm tư, sẻ chia của tác giả. Điển hình như một số cuốn: Tự thương mình sau những tháng năm thương người; Ngày người thương một người thương khác; Cho những ngày không nhau mà vẫn đau; Có một người từng là tất cả; Cảm ơn anh đã đánh mất EM; Đừng nói về chúng ta với người sau... Đọc tựa thôi đã thấy đau rồi ấy chứ

Trong đó, cuốn sách Tự thương mình sau những tháng năm thương người đã tái bản 4 lần với hơn 10 nghìn bản in, hay cuốn Cảm ơn anh đã đánh mất em tái bản 3 lần với gần 10 nghìn bản in luôn. Trí bày tỏ sự biết ơn các bạn độc giả đã luôn yêu thương, ủng hộ anh chàng trong suốt nhiều năm qua. Đó chính là động lực giúp Trí thực hiện đam mê viết lách của mình.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top