Phạm Hữu Lương (sinh năm 2004) quê Hải Phòng, đang là sinh viên năm hai ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại. Nghe thì trẻ nhưng profile của anh chàng này "xịn" vô cùng luôn nha!
Ngay từ năm nhất, Lương đã được tin tưởng làm Liên chi Hội phó Liên chi Hội Sinh viên Viện Quản trị kinh doanh. Vừa "cân" nhiều vai trò như Ủy viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn, Bí thư lớp... nhưng bạn ấy vẫn giữ vững thành tích học tập đỉnh cao với GPA 3.64/4.0. Được mọi người đánh giá là "cục pin năng lượng tích cực" và sở hữu loạt thành tích đáng nể không phải dạng vừa đâu!
Lương chia sẻ rằng xuất phát điểm của mình thực ra từ một "ngôi trường làng" tại vùng quê huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng (Trường THPT Quang Trung). Nhưng mỗi lần kể về mái trường cấp 3, Lương lại không giấu được niềm tự hào vì nơi đây đã "lột xác" con người anh như thế nào. Ở đó, thầy cô luôn dạy "thành nhân trước khi thành danh" - tức là sống có kỷ luật, đủ phẩm chất đạo đức, biết gánh vác trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trước khi nghĩ đến chuyện thành công.
Lương luôn biết ơn bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng cấp 3 đầy thử thách. Đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu - người đã cùng Lương vượt qua 2 kỳ thi quan trọng (thi vào 10 & tốt nghiệp THPT) và cả 2 lần đều đạt 9,75 môn Ngữ văn luôn á! Cô như người mẹ thứ 2, dạy Lương cách nhìn cuộc đời bằng "sự tử tế" và tấm lòng thiện lương - bởi "sự tử tế là âm vang êm dịu nhất của tấm lòng nhân ái". Đây cũng chính là kim chỉ nam sống của chàng sinh viên trẻ Hải Phòng trong thời đại 4.0 này.
Với Lương, "tuổi trẻ" không chỉ là sức khỏe hay vẻ ngoài tráng kiện mà là ý chí mạnh mẽ, khát vọng về tương lai và trở thành người tử tế. Mục tiêu sống của bạn ấy không chỉ là học để kiếm việc sau này, mà còn là cống hiến hết mình cho công tác Đoàn - Hội để thắp sáng thanh xuân trên giảng đường Đại học.
Ngay từ khi còn là tân sinh viên năm nhất, Lương đã "flex" profile khủng với 9,75 môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, chứng chỉ IELTS 7.0, cùng tài năng hội họa và thiết kế đồ họa phục vụ mảng truyền thông. Đúng là "đa năng" quá đi thôi!
Với tài năng sẵn có cộng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lương đã "bén duyên" với công tác Hội ngay từ năm nhất và trở thành Liên chi Hội Phó trẻ nhất trong trường. Lương tâm sự: "Thời gian đầu đảm nhận chức vụ này, với trách nhiệm của người đứng đầu một tổ chức, mình gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc cân bằng giữa học tập, hoạt động Đoàn - Hội và gia đình. Nhưng may mắn có sự ủng hộ từ bố mẹ, sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô và các anh chị trong Liên chi Hội, mình đã bớt lo lắng áp lực, lấy đó làm động lực để tiến lên phía trước."
Hơn 1 năm gắn bó với Liên chi Hội Sinh viên, Lương đã có những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bạn ấy chia sẻ: "Thực sự mình đã tìm thấy phiên bản tốt nhất của bản thân trong những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão. Mình không còn là Hữu Lương ngày xưa chỉ biết học và học nữa. Có thể nói, mình đang được sống là chính mình, được tự do làm những gì mình thích và tìm thấy chân dung của một người trẻ nhiệt huyết, sáng tạo và cống hiến."
Nguồn: svvn.tienphong.vn