Khi Gen Z gặp gỡ nghệ thuật truyền thống – một câu chuyện đầy cảm hứng!
Từ bé đã "bén duyên" với nghệ thuật truyền thống, chàng trai 10X sinh năm 2002 – Lê Doãn Thái Bình – đã ấp ủ mong muốn sử dụng ngôn ngữ hiện đại để kể lại những câu chuyện truyền thống đầy giá trị.
Lê Doãn Thái Bình, hay còn được gọi thân mật là Binn Lê, hiện đang "cày cuốc" với chuyên ngành Nhạc cụ truyền thống - Đàn Nhị - Đàn Nguyệt tại Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Khi được hỏi về lý do chọn theo học nhạc cụ truyền thống thay vì những thứ "trendy" hơn, cậu chỉ cười tươi và nói đơn giản: "Đó là duyên số!"
Thật ra, Binn Lê không hề lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật gì cả. Cậu cũng từng nghe nhạc thị trường như bao bạn trẻ khác thôi. Nhưng rồi một ngày nọ, khi vô tình bắt được một làn điệu dân ca trên truyền hình, Binn Lê đã như bị "đánh vần" – tò mò lên mạng tìm hiểu và từ đó "fall in love" với câu ca điệu hát của dân tộc, đặc biệt là sân khấu Chèo truyền thống và nhạc cụ dân tộc. Thế là cả một hành trình bắt đầu!
Trước khi vào Học viện, Binn Lê đã có thành tích "xịn xò" rồi nhé! Cậu từng ẵm trọn Quán Quân chương trình DIGI Show 2018 với vai trò cố vấn hát Xẩm, và còn đạt giải Tuyên truyền viên hay nhất tại Chung khảo hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách quận Hoàn Kiếm năm 2014. Những "achievement" này chính là bàn đạp giúp Lê Doãn Thái Bình bước gần hơn với nghệ thuật và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn.
Bén duyên với nghệ thuật truyền thống từ sớm, đặc biệt là Sân khấu Chèo, chàng trai trẻ Binn Lê đã có cơ hội "học hỏi" với các nghệ nhân dân gian, các thầy cô là diễn viên của Nhà hát Chèo Việt Nam và nhiều người khác nữa. Đó cũng là cơ hội "vàng" để Binn Lê "hút" kiến thức hữu ích liên quan đến nghệ thuật hát Chèo và nhạc cụ dân tộc. Với Binn Lê, sự nhiệt tình của thầy cô chính là động lực "khủng" để cậu không ngừng cố gắng và nỗ lực trên con đường theo đuổi nghệ thuật truyền thống của mình.
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình học tập tại trường và theo đuổi sân khấu Chèo chuyên nghiệp, chàng trai Lê Doãn Thái Bình kể: "Đàn Nhị rất khó luôn, có thể nói là khó nhất trong các loại nhạc cụ dân tộc, vì đàn không có phím, người chơi phải sử dụng tất cả các giác quan của mình cùng với tâm hồn tĩnh lặng để cảm nhận từng nốt nhạc trên đàn. Với sân khấu Chèo, mình yêu những làn điệu Chèo và những vai diễn, những tích trò của cha ông xưa. Để được toả sáng vài phút trên sân khấu, mình đã phải tập luyện rất nhiều, từ cách múa, cách xoè quạt, cách đi, cách nói, và đặc biệt là cách hát. Ca từ của Chèo sâu rộng và thâm thuý, các kỹ thuật nhấn nhá nhả chữ trong từng câu hát cũng vô cùng tinh tế và phức tạp".
Bên cạnh đó, vì đặc thù công việc hát Chèo đa phần phải đóng giả làm nữ với cách đi lại uyển chuyển, nên nhiều người thường "tưởng bở" Binn Lê là "Gay". Nhưng đó chỉ là nghệ thuật thôi mà!
Mặc dù hiện tại đang "theo" nhạc cụ dân tộc nhưng ít ai ngờ rằng ước mơ lớn nhất của chàng trai trẻ chính là trở thành diễn viên Kịch nói. Nhiều người thường thắc mắc tại sao Binn Lê không thi vào Chèo khi đã có sẵn nền tảng kiến thức rồi. Tuy nhiên, ước mơ "khủng" nhất của cậu chính là được sử dụng ngôn ngữ hiện đại để kể về truyền thống – "mix" giữa cổ điển và hiện đại gì đó!
Binn Lê tâm sự: "Mình muốn làm những bộ phim về đề tài dã sử, cổ trang và tái hiện lại sát nhất cuộc sống của cha ông ta thời trước. Nhìn sang các nước bạn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,… họ đều bảo tồn và phát triển rất tốt các giá trị Văn hoá - Nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nhưng thật đáng buồn vì vấn đề này ở nước ta vẫn chưa thật sự có cơ hội được nhà nước và nhân dân quan tâm. Mình tin chắc rằng, âm ỉ trong mỗi con người Việt Nam đều vang vọng lời ru của bà, của mẹ, là "Con Cò" là "Thằng Bờm" … điều đó chứng tỏ mọi người chưa từng quên truyền thống, chỉ là mọi người chưa có nhiều cơ hội để chạm tới truyền thống mà thôi. Có lẽ vì vậy mà mình luôn khao khát, học hỏi, nghiên cứu để chung tay quảng bá Văn hoá - Nghệ thuật truyền thống đến với công chúng khán giả gần xa trong cả nước và bạn bè quốc tế."
Nguồn: svvn.tienphong.vn