Du học là mơ ước của bao bạn trẻ muốn nâng tầm kiến thức chuyên môn và khám phá văn hóa xứ người. Nhưng mà thực tế là không phải ai cũng có đủ kinh phí để chi trả cho hành trình này đâu nha! Chính vì thế mà học bổng toàn phần chính là mục tiêu hot nhất mà ai cũng hướng đến. Và câu chuyện hôm nay là về Bùi Thế Văn, cựu sinh viên lớp 57C-TL2 ngành Kỹ thuật công trình thủy, trường Đại học Thủy lợi - người đã "chốt đơn" thành công học bổng du học toàn phần Erasmus Mundus đình đám với GPA 3.75/4 cùng loại xuất sắc!
Ngay sau khi tìm được chương trình học ưng ý, Văn đã bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ "căng đét". Erasmus Mundus không phải dạng vừa đâu nha các bạn - đây là học bổng xịn xò bậc nhất vì nó cover full 100% học phí lẫn chi phí sinh hoạt trong 2 năm, lại còn được học ở ít nhất 2 quốc gia châu Âu cơ! Điểm cộng nữa là học bổng này có tính đa ngành cực kỳ - hơn 120 chương trình khác nhau từ Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Xây dựng, Y tế, Nghệ thuật, Lâm nghiệp, Nông nghiệp... nên ai cũng tìm được con đường phù hợp cho mình.
Chương trình mà Văn apply chính là Thạc sĩ Quản lý rủi ro ngập lũ - nghe đã thấy cool rồi đúng không? Chương trình này cho phép bạn được học tại 4 trường đại học top đầu về khoa học công nghệ và tài nguyên nước ở Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Slovenia. Chưa hết đâu, còn có luôn 1 chuyến thực địa nghiên cứu tại bang Florida, Hoa Kỳ nữa cơ!
Theo Văn chia sẻ thì ngoài kết quả học tập "xịn sò", điểm số các môn liên quan, kinh nghiệm chuyên môn hay quốc tế đều rất quan trọng - và đây chính là thế mạnh của cậu ấy. Cụ thể, trong 4 năm "cày" tại Đại học Thủy Lợi, Văn đã thu về giải Ba kỳ thi Olympic Toán toàn quốc, giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc môn Thủy lực, giải Nhì giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc - giải Loa Thành. Các môn như thủy lực, thủy văn thì toàn điểm A "thơm phức" luôn!
Không dừng lại ở đó, trong thời gian săn học bổng, Văn còn công tác tại Viện Quy hoạch Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, tham gia 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và 2 đề tài cấp bộ - trong đó có một đề tài cậu ấy đảm nhận vai trò thư ký khoa học nữa đó! Résumé đỉnh của chóp phải không nào!
"Save the best for last" - cựu sinh viên K57 này có lời nhắn nhủ cực chất cho các bạn đang có ý định apply học bổng du học toàn phần. Đó là: tất cả các tips, mẹo nhỏ kể trên chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, là những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ du học. Cái quan trọng và cốt lõi nhất vẫn là sự nỗ lực không ngừng, phấn đấu và tích lũy thành tích trong suốt 4 năm đại học, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt, có chiến lược cụ thể từ sớm và phù hợp với bản thân mình. Và đừng quên rằng: học bổng du học không phải đích đến cuối cùng mà chỉ là một bậc thang để bạn có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn. Từ đó mới tự tin sải bước trên con đường mình chọn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!
Nguồn: svvn.tienphong.vn