Là Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, được nhận khen thưởng của Khối Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đức Nguyên – sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình – không chỉ đam mê nghệ thuật mà còn muốn cống hiến hết mình cho tuổi trẻ thật ý nghĩa
Mình là Phạm Đức Nguyên (sinh năm 2000), đang là sinh viên năm ba ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM nè! Mình là típ người thích đi du lịch, khám phá những thứ mới mẻ, học hỏi và kết nối với mọi người. Với tính cách hướng ngoại, năng động, mình đặc biệt mê chơi thể thao, nhất là cầu lông Và tất nhiên rồi, niềm đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng trong mình, mong được diễn và cống hiến hết mình cho con đường này. Bên cạnh việc học, mình còn hoạt động như một diễn viên, người mẫu ảnh tự do nữa đó!
Thực ra mình phát hiện ra đam mê nghệ thuật từ hồi còn học phổ thông rồi. Nhưng lúc đó sống ở Đắk Nông, điều kiện còn hạn chế nên mình chẳng biết đến những ngôi trường đào tạo về nghệ thuật Vậy là mình tạm gác lại ước mơ để theo đuổi những con đường khác. Trước khi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mình từng học ngành du lịch, nhưng vì một số vấn đề nên không thể tiếp tục. Sau đó mình thử sức kinh doanh một thời gian, nhưng không may gặp phải COVID-19 kéo dài, nên buộc phải đóng cửa không lâu sau đó
Sau khi dừng kinh doanh, mình như rơi vào bóng tối luôn. Nhưng đúng lúc đó, mình biết đến trường Sân khấu – Điện ảnh! Từ đó, mình quyết tâm thi vào trường, dù bị gia đình ngăn cản. Niềm đam mê ấp ủ từ lâu bỗng trỗi dậy, kéo mình thoát khỏi bóng tối. Và sau nhiều cố gắng cũng như thuyết phục gia đình thành công, mình đỗ vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, chính thức trở thành sinh viên và mở ra trang sách mới trong cuộc đời
Song song với việc là sinh viên, mình hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Với ước mơ thành công trên con đường đã chọn để cống hiến sức trẻ thật có ích, mình luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng trong học tập và công việc, để trở thành một đoàn viên mẫu mực. Và may mắn thay, mình đã nhận được khen thưởng của Khối Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cũng như học bổng của trường nữa
Được các đoàn viên khác và mọi người tin tưởng, ngoài việc cảm thấy vinh dự và tự hào, khi mới đảm nhiệm chức vụ, thật sự mình khá lo lắng đó. Vì chức vụ lớn hơn thì trách nhiệm cũng lớn hơn mà. Mình sợ không hoàn thành tốt nhiệm vụ và phụ lòng kỳ vọng của mọi người Tuy nhiên với tinh thần "trách nhiệm, bản lĩnh", trong một năm qua, mình luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của bản thân trong công tác!
Nguồn: svvn.tienphong.vn