Chàng cử nhân Luật 22 tuổi với khát vọng 'Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư'

dad172422097cfcc5b0e.webp


Nguyễn Việt Trung (22 tuổi) vừa tốt nghiệp khóa 45 ngành Luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội với GPA 3.53/4.0 khá xịn xò . Không chỉ học giỏi với 3 học kỳ nhận học bổng khuyến khích, chàng trai còn là tác giả và đồng tác giả của gần 20 chương sách, bài tham luận tại các hội thảo khoa học đủ cấp bậc luôn đó!

1b7db0214722093875e9.jpg


Chọn Luật vì... "vibe" hợp chứ không phải gia đình làm nghề

Mặc dù nhà không ai theo Luật, nhưng Việt Trung nhận ra mình có thế mạnh phù hợp nên quyết tâm chinh phục ngành này. "Điểm mình thấy hợp với Luật là khả năng tư duy logic - kết hợp giữa lý khối tự nhiên mình học với đam mê khoa học xã hội, plus khả năng thuyết trình, tranh biện và đưa ra cơ sở để bảo vệ quan điểm mình tin là đúng".

Chàng trai theo ngành "khó nhằn" này vì hiểu luật pháp quan trọng lắm trong đời sống xã hội. "Pháp luật là hệ thống quy tắc do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nói cách khác, pháp luật là sản phẩm của sự phát triển xã hội, luôn hiện diện trong đời sống, là chuẩn mực ứng xử chung", bạn ấy chia sẻ.

Với Việt Trung, Luật không phải môn học vẹt máy móc mà cần tư duy logic cùng khả năng liên kết kiến thức đa lĩnh vực, thậm chí liên ngành luôn ấy. Vì pháp luật gắn với xã hội và giải quyết những quan hệ trong đời sống vốn cực kỳ đa dạng, phức tạp. Hơn nữa, ngành Luật còn rèn khả năng tự tin bảo vệ quan điểm - thứ sẽ giúp bạn bảo vệ lẽ phải, góp phần mang đến công lý, công bằng cho xã hội

Có cơ hội thì tất nhiên sẽ có khó khăn rồi. Việt Trung thẳng thắn: "Giống như ngành y hay các ngành khoa học kỹ thuật, ngành Luật có 'độ trễ' lớn hơn các ngành khác, nên sinh viên phải có tính kiên trì, chấp nhận khó khăn của ngành mình theo". Đối mặt với hệ thống kiến thức rộng lớn, phức tạp và luôn đổi mới, Việt Trung phải không ngừng học tập, trau dồi và cập nhật. "Nội dung học rộng mà thời lượng giảng có hạn, nên đa số giờ học thầy cô chỉ bao quát và gợi mở để sinh viên chủ động tìm hiểu". "Thật ra dù học ở đâu, tự học là kỹ năng bắt buộc phải có ở sinh viên". Mỗi bạn phải thực sự chủ động tìm hiểu kiến thức, tự tin bày tỏ và bảo vệ quan điểm cũng như chịu trách nhiệm với những gì mình nói.

"Ngọc càng mài càng sáng" - câu chuyện của một researcher trẻ tuổi

Đam mê nghiên cứu khoa học từ hồi cấp 3, chàng trai quê Hưng Yên đã có những bài viết chia sẻ trên mạng xã hội về những vấn đề, nhân vật và sự kiện. Từ những bài viết đó, Việt Trung có cơ hội tiếp xúc với nhiều thầy cô, anh chị, kể cả chuyên gia, nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực. Nhờ networking tốt, bạn ấy được tạo điều kiện tham gia những bài tham luận đầu tiên khi nhận thấy mình có thiên hướng đi theo con đường nghiên cứu. Đặc biệt khi vào đại học, như "cá gặp nước", Việt Trung không ngừng theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu khoa học pháp lý.

efbc6079e3a63f9a1d9f.jpg


Thành tích của bạn ấy cũng khá ấn tượng: giải khuyến khích cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024; giấy khen từ Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho thành viên tình nguyện có nhiều đóng góp xuất sắc các năm 2020, 2021, 2022, 2023.

Năm 2023, với nền tảng học vấn tốt và sự kiên trì, Việt Trung tham gia Hội thảo trọng điểm thuộc Diễn đàn Luật học và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội với tham luận "Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Những thành tựu và bài học kinh nghiệm".

Việt Trung cho rằng nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu pháp lý nói riêng không hề ez mà đòi hỏi cả một quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng. Được Ban Tổ chức Hội thảo chủ động mời, Việt Trung có cơ hội đóng góp nhiều bài tham luận trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, pháp lý cho tới lịch sử, văn hóa, tâm lý, giáo dục... Bản thân chàng trai nhận ra nghiên cứu khoa học không phải năng lực tự nhiên mà có, nên cùng với đam mê, phải không ngừng nỗ lực bổ sung tri thức lẫn khả năng trình bày, lập luận. "Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong; cứ cố gắng, nỗ lực thì thành quả xứng đáng sẽ đến", Việt Trung nhắn nhủ.

Từng "chắp bút" cho nhiều bài viết pháp lý, chàng tân cử nhân vẫn tâm đắc nhất tham luận tại Hội thảo "Hiến pháp năm 2013 - 10 năm triển khai thi hành" với chủ đề "Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Việt Trung chọn chủ đề này vì nhận ra Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có giá trị pháp lý cao nhất, chứa đựng những nguyên tắc nền tảng của hệ thống pháp luật quốc gia. Lý luận về nhà nước pháp quyền khẳng định: nhà nước pháp quyền sinh ra để bảo vệ quyền con người, quyền tự do của công dân được quy định trong Hiến pháp. Việt Trung tin rằng Hiến pháp là biểu tượng giá trị, là "vương miện" của nhà nước pháp quyền

3f16d568a36fb410e8b7.jpg


Qua 4 năm học Luật, chàng trai có cơ hội tiếp xúc với những giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực luật học, học tập ở các thầy cô "không chỉ cái tầm mà còn cái tâm đối với ngành Luật, nghề luật". Ngoài ra, trên hành trình đã qua, Việt Trung có được những người bạn đồng hành, làm quen với anh chị khóa trên để học tập kinh nghiệm.

Được thực tập tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, chàng sinh viên trẻ học hỏi thêm từ cô chú, anh chị, bạn bè và đối tác. "Qua thực tập chuyên môn, mình được trải nghiệm và vận dụng kiến thức ở trường để giải quyết vấn đề, tranh chấp phát sinh trong thực tiễn".

Với Việt Trung, mỗi sai lầm, lời góp ý, hướng dẫn của mọi người đều giúp cậu nhận ra hạn chế để khắc phục, hoàn thiện bản thân. "Ngành Luật với đặc thù của nó không cho phép sai lầm vì chỉ một sai lầm dù nhỏ cũng gây hậu quả ảnh hưởng tới không chỉ vài cá nhân".

Trưởng thành từ kinh nghiệm khi tham gia hoạt động ngoại khóa ở các vai trò khác nhau như diễn giả chính trong Đêm sách do CLB Sách và Hành động Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức, hay quản lý trực tiếp hoạt động tình nguyện của CLB Tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Việt Trung có những bài học quý giá, bổ sung kiến thức, rèn tính kỷ luật, ý thức đoàn kết và tinh thần trách nhiệm với công việc. "Dù học tập hay công việc thì những yếu tố trên luôn là yêu cầu không thể thiếu".

Vững tin vào công lý - công bằng

7d3cd97f3fb13c7c7dfc.jpg


Rời giảng đường đại học để bước vào "giảng đường" mới - chính là cuộc sống, cảm giác lưng chừng, mông lung là điều khó tránh không chỉ với Việt Trung. Mặc dù vẫn mong muốn theo đuổi ngành học với ý định đăng ký Cao học hay lớp đào tạo nghề luật sư nhưng Việt Trung thừa nhận, với ngành đòi hỏi cả kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm như Luật, những gì tiếp thu qua 4 năm Đại học tuy nhiều nhưng chưa đủ. Vì vậy, chàng trai lựa chọn tiếp tục ứng tuyển thực tập tại văn phòng hành nghề, công ty luật để tích lũy thêm vốn liếng.

Tự đánh giá bản thân, "thẳng thắn", "nguyên tắc", "trách nhiệm" là 3 từ Việt Trung lựa chọn.

Kể từ khi quyết tâm bước trên con đường này, Việt Trung luôn vững niềm tin vào sứ mệnh mà xã hội và ngành học đặt ra: góp phần bảo vệ công lý, xây dựng xã hội thực sự dân chủ, công bằng và văn minh để "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội". Với bất cứ quốc gia nào, công lý và đảm bảo công bằng cho xã hội luôn là yêu cầu hàng đầu.

Câu nói tâm đắc nhất mà chàng trai Hưng Yên luôn ghi nhớ trên con đường làm nghề chính là "Trải qua biết bao khó khăn mới hiểu ra rằng: Không phải có hy vọng mới kiên trì, mà từ đầu phải kiên trì, rồi mới có hy vọng". Cổng trường Đại học khép lại cũng là lúc con đường cho những người phấn đấu vì xã hội công bằng như Việt Trung rộng mở. 4 năm để bắt đầu hành trình đầy thử thách, nhưng đó cũng là minh chứng tình yêu nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn hướng về Tổ quốc. "Khi dám thử, có thể vượt qua hoặc không nhưng ít nhất đã dám thử thách, dám làm". Kiên trì và hy vọng, tất cả chỉ hướng tới một điều duy nhất: làm sao bảo vệ và đem công lý đến cho xã hội; để xứng đáng với 8 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" ✨

c98eac975b97ffd7319a.jpg


c0d9e8747856a50d488d.jpg


e56cc62e28f51bf74aad.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top