Chàng Á khoa ngành Ngôn ngữ học đam mê làm người mẫu, sở hữu 35 học bổng khủng trong lẫn ngoài nước

436229216063134d7fce.webp


Cao Lê Văn Thuận đang là cái tên hot được biết đến như một người mẫu trẻ cực tài năng và nghị lực. Không chỉ toả sáng ở mảng nghệ thuật, chàng trai này còn khiến ai cũng phải trầm trồ với bảng thành tích học tập đỉnh của chóp: Á khoa đầu ra tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, sở hữu tận 35 học bổng trong và ngoài nước, cùng vô vàn thành tích đáng nể khác.

Mình là Cao Lê Văn Thuận (sinh năm 1998) hay mọi người hay gọi yêu là Dani hoặc Dâu. Mình là con của Sài Gòn, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

b16269fc8488d5c9c827.jpg


Mình thích viết lách, đi du lịch khắp nơi và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mình thích được ở gần gia đình, đặc biệt là được ở bên mẹ. Vốn dĩ mình là típ người sống với nghệ thuật, yêu mọi thứ liên quan đến cái đẹp. Thành ra nói về đam mê, mình phải thú thật rằng mình cực kỳ cháy với lĩnh vực người mẫu. Dù có những hạn chế nhất định, và trước đây cơ hội để mình chạm tay vào lĩnh vực này chẳng có mấy. Nhưng dù sao thì người mẫu vẫn là một đam mê cháy bỏng mà mình khao khát chinh phục được nó.

038426392b0c3ea12220.jpg


814d0069cb2275aa9b37.jpg


Bên cạnh đó, mình cũng phải nói là mê mẩn lĩnh vực truyền thông lắm luôn. Vì khi làm công việc này, mình không chỉ được viết mà còn là viết có mục đích, có thể truyền tải nhiều thông điệp, giá trị ý nghĩa đến với mọi người. Ước mơ của mình là trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn và tạo ra nhiều giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội. Có thể là một người mẫu truyền cảm hứng hay một Nhà hoạt động Truyền thông gì đó.

3b6c5d4434e679db7481.jpg


Hiện tại, mình đang làm trong lĩnh vực Truyền thông - Marketing. Đây là công việc mình đồng hành suốt hơn 4 năm qua từ hồi còn là sinh viên năm hai non choẹt. Ngoài ra, nguồn thu nhập nho nhỏ khác của mình đến từ việc làm người mẫu tự do và hoạt động trong các dự án xã hội - tình nguyện.

cda5628b80aea9c6d7e0.jpg


Đây cũng là kỷ niệm mà mình luôn tự hào trong suốt quãng thời gian học đại học. Lúc đó, gia đình mình rất khó khăn. Vì ba mình mất rồi nên mẹ mình là trụ cột chính. Mình luôn tin rằng bên trong mình có một nghị lực rất mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Mình tự lên kế hoạch học tập và cố gắng hết sức để đạt học bổng cho bản thân nhiều nhất có thể. Cụ thể, mình đạt được 35 học bổng trong và ngoài nước.

Mình dùng số tiền ấy để phụ mẹ trả các khoản nợ, đầu tư học thêm kỹ năng - phát triển bản thân, sinh hoạt ký túc xá và học tập đại học,... Mình cũng đã trải nghiệm nhiều thứ để có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực truyền thông mà bản thân đang theo đuổi. Chắc có lẽ cũng vì thế, mà mình may mắn tìm được một vị trí công việc ổn định ngay sau khi vừa tốt nghiệp.

14e0ababca9b67fae803.jpg


4dbf552090ccca80fa3e.jpg


Mình mong rằng: "Dù bạn có đang gặp khó khăn trong hoàn cảnh sống, công việc hay bất cứ điều gì, hãy luôn nỗ lực và suy nghĩ tích cực, vì rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top