Gặp gỗ và gắn bó từ những ngày ngồi cùng giảng đường, Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và Bùi Thanh Giang - hai cựu sinh viên khóa 9 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau trên hành trình du học, dù mỗi người một nước. Cùng nghe story của cặp đôi đặc biệt này nhé!
Profile "xịn sò" của cặp đôi từ USTH
Nguyễn Hoàng Đăng Khoa - chàng trai ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh - sở hữu bảng thành tích "bá đạo" với hàng loạt giải thưởng, học bổng danh giá: Huy chương Bạc (Đại số) và Huy chương Đồng (Giải tích) kỳ thi Olympic Toán Sinh viên toàn quốc năm 2019, học bổng khuyến khích học tập 3 năm liền và học bổng thực tập của USTH, học bổng Odon Vallet.
Sau khi tốt nghiệp Cử nhân, Khoa tiếp tục "flex" với học bổng chương trình Ingénieur của trường Bách khoa Paris (École Polytechnique - l'X) tại Pháp. Đây là chương trình siêu nổi tiếng tại l'X, nơi từng đào tạo ra nhiều "tên tuổi" như Henri Poincaré - nhà toán học và vật lý đỉnh cao, Antoine Henri Becquerel - chủ nhân Giải Nobel Vật lý 1903, hay Albert Caquot - kỹ sư xây dựng hàng đầu thế kỷ 20... Hiện tại, anh đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Paris Saclay - một trong những trường top đầu thế giới về khoa học và công nghệ. Trong quá trình học, Khoa không chỉ "cày" vững nền tảng toán - vật lý, mà còn ghi dấu ấn với dự án nghiên cứu đạt Top 3 nhóm xuất sắc nhất toàn khóa trong hơn 100 đề tài luôn!
Còn Bùi Thanh Giang - cô gái ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano - cũng không "hề" kém cạnh: giải Nhất Vật lý (môn thực nghiệm) kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (2019) ngay từ năm nhất, các học bổng khuyến khích học tập USTH, Odon Vallet, cùng nhiều học bổng thực tập khác.
Đặc biệt, với học bổng chương trình Thạc sĩ Erasmus Nanotech, cô đã có cơ hội "du lịch học tập" ở nhiều quốc gia châu Âu. Từ những ngày đầu ở Trường Politecnico di Torino (Ý) với nhịp sống chill và ẩm thực "đỉnh của chóp", đến kỳ học tiếp theo đầy thử thách nhưng vô cùng đáng nhớ tại Grenoble INP - Phelma (Pháp) với khối lượng môn học "khủng" nhất, rồi trạm dừng chân cuối cùng là École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Thụy Sĩ) - nơi cô được thử sức với nhiều dự án thực tế.
Nhờ hành trình này, Giang đã "level up" vượt bậc về năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc đa văn hóa. Hiện cô đang làm Sensor Design Engineer tại Melexis Technologies SA (Thụy Sĩ), tập trung vào phát triển cảm biến sinh học (biosensor) - công nghệ giúp chẩn đoán y tế chính xác hơn và mở ra nhiều ứng dụng trong đời sống.
Bên cạnh CV "khủng" ấy, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ cặp đôi này chính là tình yêu bền bỉ, được nuôi dưỡng suốt những năm tháng du học xa nhà.
Yêu xa giữa trời Âu: Tình yêu lớn dần qua thử thách
Những "chemistry" đầu tiên giữa Khoa và Giang nảy nở từ những ngày cùng học lớp Tutor Xác suất - Thống kê năm hai tại USTH. Lúc đó, họ chỉ đơn thuần là bạn học, thỉnh thoảng trao đổi bài vở và chuyện trường lớp.
Bước ngoặt đến vào đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 kéo dài, tạo thêm thời gian để họ trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống. Từ sự gắn kết bạn bè, tình cảm ấy dần phát triển thành một mối quan hệ bền chặt, được duy trì qua cả những năm tháng yêu xa.
Trong suốt nhiều năm qua, khi Khoa học tại Pháp còn Giang du học rồi đi làm ở Thụy Sĩ, khoảng cách địa lý là thử thách lớn nhất. Khoa thừa nhận: "Khó nhất là yêu xa lâu quá". Nhưng thay vì để khoảng cách tạo ra khoảng trống, cả hai biến nó thành động lực. Họ trò chuyện mỗi tối, kể cho nhau nghe từ chuyện nghiên cứu phức tạp đến những điều nhỏ bé hàng ngày.
Có những thời điểm, Khoa đều đặn mỗi cuối tuần bắt tàu từ Pháp sang Thụy Sĩ, mất 4 tiếng di chuyển, chỉ để gặp Giang trong vài ngày ngắn ngủi rồi lại quay về trường học và làm việc vào sáng sớm thứ Hai. Giang cũng chia sẻ: "Trong những mùa đông dài và lạnh ở châu Âu, có một người để trò chuyện, để thấy mình không cô đơn, là điều quý giá vô cùng".
Một trong những kỷ niệm khó quên của họ là chuyến đi Interlaken (Thụy Sĩ) năm 2023. Đây là lần đầu cả hai được thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau. Trong hành trình leo núi Niesen, tưởng rằng tháng 5 sẽ không còn tuyết, nhưng đến giữa chừng phải dừng lại và đi tàu lên đỉnh vì tuyết phủ dày đặc. Trải nghiệm "dở khóc dở cười" ấy đã để lại kỷ niệm ngọt ngào, đến nỗi bức ảnh từ chuyến đi này trở thành ảnh đại diện của cả hai trên mạng xã hội đến tận bây giờ!
Hai hướng đi, một đích đến
Nếu như Giang tìm thấy niềm vui trong công việc ứng dụng - nghiên cứu và phát triển cảm biến tại một tập đoàn công nghệ quốc tế - thì Khoa lại "mê" con đường nghiên cứu hàn lâm. Hiện anh đang theo đuổi đề tài tiến sĩ về cấu trúc hạt nhân nguyên tử muonic, với mục tiêu mở rộng kỹ năng sang mảng tính toán hiệu suất cao. Anh mơ ước được tiếp tục cống hiến cho khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.
Còn với Giang, cô chọn gắn bó với môi trường công nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều phải cân nhắc đến khả năng triển khai và chi phí thực tế. Cô cho rằng công việc R&D trong ngành biosensor không chỉ giúp cô tiếp tục đam mê khoa học, mà còn tạo cơ hội đóng góp trực tiếp cho những sản phẩm có ích trong đời sống.
Tuy mỗi người chọn một hướng đi - học thuật và ứng dụng - nhưng điểm chung là cả hai đều "cày" không ngừng để khẳng định bản thân trong môi trường quốc tế. Và dù ở đâu, họ cũng giữ trong tim một niềm tin: một ngày nào đó, sau những năm tháng yêu xa, sẽ đến lúc cả hai không còn phải đếm chuyến tàu cuối tuần, mà có thể về chung một nhà, cùng xây dựng tương lai.
Nguồn: svvn.tienphong.vn