Nguyễn Minh Quang (sinh năm 2004), sinh viên năm 2 ngành Digital Marketing trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đang sở hữu bộ sưu tập thành tích "khủng" đấy: IELTS 7.5, HSK 5 tiếng Trung và học bổng học tập xuất sắc của trường. Hiện tại bạn ấy đang "chiến" cuộc thi "Chiến binh Marketing" và lọt top 20 một cách mượt mà. GPA của Minh Quang cũng đạt 3.8/4 - khá ổn phải không nào!
Luôn tin vào giá trị bản thân mình - đó mới là chìa khóa
Minh Quang thấy mình may mắn lắm khi được học tập trong môi trường giáo dục xịn xò. Chính vì thế từ hồi còn nhỏ, bạn ấy đã có những plan và ước mơ rõ ràng cho tương lai, nhưng cuộc đời lại plot twist không ngờ luôn.
"Hồi cấp 2, mình mê Bách khoa lắm, lúc đó mình đam mê và học khá giỏi các môn tự nhiên. Nhưng không hiểu sao gia đình động viên thế nào mà mình lại quyết đi thi chuyên Anh, cuối cùng thì... đủ điểm đỗ chuyên Trung (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng)
Giai đoạn đầu học chuyên mình stress vô cùng, có lúc chỉ ước được chuyển lớp hoặc xuống lớp thường cũng được. Một phần vì sợ khi học ở lớp chuyên Trung sẽ khó tập trung vào việc học khối A01. Thời điểm đó mình vẫn định thi Bách khoa. Nhưng sau một thời gian học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa trong môi trường năng động, mình bắt đầu cảm thấy mình hợp với lĩnh vực thoải mái, sáng tạo hơn, không bị limit bởi những con số, tính toán. Đây cũng chính là lý do mình chọn marketing để theo đuổi và đam mê" - Minh Quang kể.
"Nếu bạn hỏi mình có tự tin 100% vào những quyết định này không, thực lòng mình không dám khẳng định. Nhưng bạn biết đấy, nếu sợ hãi thì không thể phát triển được. Dù không đạt kết quả như mong muốn nhưng ít nhất mình đã chiến thắng chính mình, dám ước mơ và dám hành động" - Minh Quang tâm sự.
Ngã rẽ bất ngờ và cơ duyên với Digital Marketing
Xuất phát điểm là dân ngôn ngữ - học sinh lớp chuyên Trung, nên những năm tháng đi học, anh chàng luôn ấp ủ dự định đi du học. "Ngôi trường hiện tại mình đang học thực ra không phải nguyện vọng số 1 đâu. Trong kỳ thi đại học, mình thích các trường quốc tế hay du học lắm. Nhưng xui xẻo, mình không giành được học bổng và cũng không đủ tiền để học những trường đó. Ban đầu khi đặt nguyện vọng vào NEU, mình vẫn giữ ý định sẽ tiếp tục xin học bổng du học vào năm sau" - Minh Quang chia sẻ.
Nhờ sự năng động, sôi nổi và những trải nghiệm mới trong môi trường kinh tế, Minh Quang đã dần đổi mindset. "Mình thấy mọi người xung quanh giỏi vô cùng, hoạt động sinh viên cũng mạnh mẽ lắm, đặc biệt cơ hội về Marketing đa dạng vô cùng, vậy tại sao không ở lại và khám phá tất cả những điều này?" - Minh Quang bộc bạch.
Anh chàng nhận ra rằng con đường phát triển tại Kinh tế Quốc dân rất rộng mở, nên đã gác lại ước mơ du học để theo đuổi những cơ hội mới tại ngôi trường này. "Trước khi vào trường, các kỹ năng của mình khá kém và khả năng truyền đạt thông tin cũng rất hạn chế nên mình không có nhiều hứng thú với các hoạt động. Nhưng mọi suy nghĩ của mình đã thay đổi khi mình bắt đầu học tập và tìm kiếm cơ hội" - anh chàng thổ lộ.
Chính vì lăn xả, va vấp rất sớm nên Minh Quang nhận ra rằng không chỉ mình mà các sinh viên học Marketing nhìn chung đều muốn được thực tập từ rất sớm so với các ngành khác. Với tinh thần "Tuổi trẻ phải chiến đấu hết mình", Minh Quang bắt đầu đi thực tập ngay khi vừa mới bước chân vào đại học. Trong năm đầu tiên, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã mang đến cho anh chàng nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhưng đổi lại là những giây phút "burn-out", chán nản vì tham gia nhiều hoạt động cùng lúc. Bởi vậy, "người trẻ phải chiến đấu hết mình, nhưng cũng biết cách tự bảo vệ mình", dành thời gian cân bằng để vừa phát huy tối đa khả năng, vừa đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn.
Cuối cùng, Minh Quang thấu hiểu: "Mỗi người chúng ta đều có xuất phát điểm và con đường phát triển khác nhau. Thất bại không phải lý do để đổ lỗi cho bản thân vì đã làm chưa đủ tốt. Qua sự hiểu biết, bản thân mình cũng học được nhiều bài học quan trọng và chấp nhận xem những thất bại này là bước đệm để tiến xa hơn trong tương lai".
Cho bản thân nhiều cơ hội để trải nghiệm
Ngoài việc đi học, Minh Quang cũng khá năng động trong các hoạt động xã hội với vai trò cộng tác viên "Trăng sáng cho em 2020" nhằm tổ chức buổi trung thu cho các bé tại trường dạy trẻ Khiếm thính Hải Phòng hay thành viên của dự án "Thư viện sách sống" - Human library 2020, mô hình thư viện được xây dựng với "đầu sách" là những con người thật, chịu nhiều định kiến, phán xét, hoặc tò mò của xã hội. Họ tham gia dự án để được lên tiếng, bày tỏ tâm tư suy nghĩ và câu chuyện thật cuộc đời mình. Công việc này giúp Minh Quang học cách lắng nghe người khác tốt hơn và truyền tải thông điệp chính xác hơn.
Dựa trên những câu chuyện đã trải qua, chàng sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ, đặc biệt các bạn sinh viên năm nhất: "Khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra". Mỗi lần mình thất bại, sẽ luôn có những cơ hội khác xuất hiện để mình nắm lấy. Mình hi vọng các bạn trẻ sẽ luôn kiên định và nỗ lực trên con đường mình đã chọn, dù thử thách hay thất bại có diễn ra thì hãy luôn tin tưởng rằng đây chính là cách để vũ trụ đưa chúng ta đến những cơ hội khác, đôi khi nó lại phù hợp hơn và thú vị hơn những trải nghiệm trước đó."
Thành tích nổi bật của Minh Quang:
Về học tập:
• IELTS 7.5
• HSK5
• Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi của NEU
• Top 20 cuộc thi Chiến binh Marketing (đang thi)
Hoạt động ngoại khóa:
• Thành viên Ban chuyên môn CLB Marketing MGC - NEU
• BTC cuộc thi Marketing On Air
• Thành viên Ban Đối ngoại Youth+ Hai Phong
• Đại biểu Indonesia tại VYMUN
• Thành viên Ban nội dung HUMOTS
• CTV "Trăng sáng cho em" - chương trình Trung thu tình nguyện dành cho trẻ em
Kinh nghiệm làm việc:
• (11/2022 - 06/2023) Marketing Intern tại S.O.C Institute: Phụ trách branding cho "Phèn Marketing"
• (05/2023 - 09/2023) Marketing Coordinator tại G.E.C Agency: Phụ trách sáng tạo nội dung và làm việc với một vài doanh nghiệp như Xanh SM, Vincom, Xe máy điện VinFast, Vinhomes (Ocean City) và Choux Snack Bar
Nguồn: svvn.tienphong.vn