Đồng Thị Phương Anh (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Hồi còn cấp 3, Phương Anh đã mê mẩn học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh lắm luôn. Với tình yêu ngôn ngữ và văn hóa như một đam mê thực sự, cô bạn đã dành toàn tâm toàn ý để học hỏi. Mơ ước được vào một trường đại học top đầu, học sâu về ngoại ngữ, Phương Anh đã chọn Trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình Tiên tiến Nhật Bản.
Vào Ngoại thương, ai cũng giỏi "muốn xỉu" Câu chuyện "Peer Pressure - Áp lực đồng trang lứa" được sinh viên đùa là "đặc sản" của trường luôn đó. Vì sinh viên Ngoại thương thì người là Quán quân cuộc thi này, người là Giám đốc công ty kia, người thì nghiên cứu sinh xuất sắc với giải thưởng quốc tế, cũng không ít người là Hoa Hậu, sinh viên tiêu biểu, Hoa khôi...
Lướt Facebook hay đọc tin tức, dễ dàng bắt gặp những tiêu đề in đậm "Sinh viên Ngoại thương giành..." cộng với một danh hiệu, chức danh gì đó. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến mình, khiến mình cảm thấy áp lực vô cùng. Những thành công thuở cấp 3 cũng trở thành gánh nặng vô hình, khiến bản thân luôn nghĩ phải cố gắng hơn nữa mỗi ngày để xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Với suy nghĩ như vậy, mình đã không ngừng cố gắng để trở nên tốt hơn. Mình đã học tập, trau dồi kiến thức và tham gia các cuộc thi dành cho sinh viên. Sau bao công sức, team của mình đã giành Quán quân bảng Startup của một cuộc thi Kinh doanh tạo tác động xã hội toàn cầu, Top 5 tại một cuộc thi Startup dành cho sinh viên, và Quý quân cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh
Mình cũng bắt đầu tham gia các hoạt động CLB, đi làm để "luyên" kinh nghiệm ngay từ năm nhất, với vị trí Thực tập sinh Kinh doanh tại một Startup nổi tiếng về giáo dục. Năm hai chuyển sang làm Thực tập sinh Marketing tại một trung tâm sáng tạo chuyên về Kinh doanh và khởi nghiệp. Từ đó đến giờ, mình đã trải nghiệm nhiều công việc khác nhau ở các lĩnh vực đa dạng. Mỗi công việc đều cho mình những bài học quý báu, giúp mình phát triển và chuẩn bị cho sự nghiệp sau này.
Mình thấy bản thân khá may mắn khi cuộc sống không gặp quá nhiều khó khăn như nhiều bạn khác. Gia đình luôn tạo điều kiện để mình theo đuổi con đường đã chọn. Nhưng không vì thế mà ỷ lại nhé, vì mình biết rằng chỉ có nỗ lực hết mình từ chính bản thân mới là chìa khóa để đạt được mục tiêu. Mình không nhớ đã dành bao nhiêu thời gian để cố gắng, chỉ biết là không muốn sau này nhìn lại phải hối tiếc
Mình may mắn được đi nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ nhiều người khác nhau. Mỗi người mình gặp, mỗi câu chuyện mình nghe đều cho mình một góc nhìn mới, sâu sắc hơn về cuộc sống. Chính những câu chuyện đó đã khơi dậy trong mình khát vọng cố gắng hết mình.
Gen Z chúng mình có vai trò cực kỳ quan trọng trong xã hội hiện nay đó. Không chỉ là tương lai của đất nước mà còn là cả hiện tại luôn. Những gì người trẻ làm đều có ảnh hưởng, ít hay nhiều, đến mọi người xung quanh. Vì vậy, chúng ta nên bắt đầu làm những việc thiết thực có ích cho cộng đồng ngay từ bây giờ. Theo mình, điều đầu tiên là phải để ý đến mọi thứ xung quanh, biết được đang có gì biến động, đổi thay, sự kiện nào cần chúng ta chung tay giúp sức, hay có mảnh đời nào đang cần hỗ trợ. Khi đã nhận thức được các vấn đề xã hội rồi, thì chúng ta hãy chung tay cải thiện hiện trạng đó, dù ít hay nhiều cũng được
Bản thân mình trong hơn ba năm đại học cũng tâm niệm rằng, cuộc sống này chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình biết tạo ra giá trị cho cộng đồng. Vì khi đó ta mới sống một cuộc đời có ích, một cuộc sống đáng sống. Nghĩ như vậy nên từ năm nhất mình đã tham gia một tổ chức phi chính phủ hướng tới hạnh phúc cộng đồng, hỗ trợ các sự kiện tạo tác động trong cộng đồng sinh viên. Ngoài ra còn tham gia quyên góp vào các quỹ phát triển mỗi kỳ học. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nếu nhiều người cùng chung sức, mình tin sẽ tạo được tác động mạnh mẽ lắm. Vì vậy, mong các bạn hãy luôn "Âm thầm nỗ lực, kiên trì với mục tiêu. Bạn của tương lai nhất định sẽ cảm ơn bạn của hiện tại vì đã nỗ lực, cố gắng" nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn