Các trường ĐH ở Hà Nội tạm nghỉ học tránh bão Yagi siêu mạnh

Sáng nay 6/9, loạt trường đại học ở Hà Nội đã khẩn cấp thông báo cho sinh viên nghỉ học để ứng phó với cơn bão Yagi đang tiến vào đất liền. Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cả thầy và trò trước sức tàn phá của siêu bão.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi văn bản hỏa tốc đến các trường học, yêu cầu rà soát kỹ và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Văn bản nhấn mạnh các đơn vị phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời. Đặc biệt, các trường cần rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên, di dời tài sản, thiết bị, sách vở đến nơi an toàn để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng lưu ý, ngay sau khi bão đi qua, các trường cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón năm học mới an toàn và sạch đẹp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Gia Lâm) thông báo cho toàn bộ giảng viên và sinh viên nghỉ dạy-học trong hai ngày 7-8/9. Quyết định áp dụng cho tất cả hoạt động, kể cả Tuần sinh hoạt công dân cho tân sinh viên đang diễn ra tại Hội trường Trung tâm.

Trường ĐH Mở Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ cơ sở vật chất từ phòng học, cửa kính, mái che đến hệ thống thoát nước và cây cảnh. Lãnh đạo nhà trường đặc biệt nhấn mạnh việc chằng chống các vị trí xung yếu, di chuyển thiết bị điện tử lên cao và tắt nguồn điện không cần thiết trước cuối tuần.

Trường ĐH Ngoại thương thông báo hoãn buổi sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa ngày 7/9 của lớp 7, lớp 8 khóa 63. Lịch thi một số môn cũng được điều chỉnh để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông quyết định hủy luôn buổi nhập học dự kiến ngày 7/9 vì tình hình bão quá nguy hiểm.

f7e3e5b4c304ccc72bba.jpg


Đa số sinh viên đều ủng hộ quyết định điều chỉnh lịch học của nhà trường. Nhiều bạn tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Vũ Trang Anh (năm 2, ĐH Thủy lợi, ở phố Chùa Bộc) chia sẻ đã chủ động tích trữ thực phẩm đề phòng những ngày mưa to gió lớn.

"Mình định về quê Thái Nguyên từ tối thứ Sáu nhưng phải hoãn vì sợ nguy hiểm. Mấy ngày này chỉ nằm yên trong phòng trọ, nghe theo hướng dẫn của chủ trọ và địa phương thôi", Trang Anh nói.

Hoàng Thu Hiền (năm 1, ĐH Ngoại thương) lo lắng vì quê nhà ở Nam Định cũng chịu ảnh hưởng nặng từ cơn bão. Từ tối 5/9, bố mẹ đã liên tục gọi điện nhắc con ở yên phòng trọ, không đi lung tung.

"Mình lo cho gia đình lắm nhưng cũng phải tự bảo vệ bản thân. Mưa gió có thể kéo dài nhiều ngày, học tập sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng nhưng mạng người quan trọng nhất. Mình đã sắm đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men dùng được ít nhất 7 ngày rồi. Hẹn bạn bè cuối tuần cũng hủy hết luôn", Thu Hiền kể.

196042034e0c15fc44fb.jpg


fae5ac39eb877afb7a59.webp


ff34725ffd24f6f4103a.jpg


a923f3d77d753ea2fc74.jpg


29d1887efcc7eb765e37.jpg


6226db187e016e0b71d1.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top