Ngày 14/3, các điểm bầu cử tại trường đại học và ký túc xá ở Hà Nội đã "all set" cho ngày bầu cử siêu quan trọng rồi nè! Hàng nghìn sinh viên đang đếm ngược từng giờ để được "unbox" trải nghiệm bỏ phiếu lần đầu, thực hiện quyền lợi thiêng liêng của công dân
Khu vực bỏ phiếu số 34 tại Ký túc xá Mễ Trì (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã chuẩn bị "xịn sò" để đón khoảng 1.150 cử tri là sinh viên nội trú. Theo ông Nguyễn Đại Thắng - Trưởng ban Quản lý KTX Mễ Trì thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ bầu cử đã lên kế hoạch chi tiết "từng li từng tí" luôn á!
Cán bộ được phân công trực support sinh viên mỗi ngày tại điểm bầu cử. Công tác trang trí, treo băng rôn khẩu hiệu đã "chỉn chu xịn xò" hết nấc. Tổ bầu cử còn họp nhiều lần để brief nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình bầu cử và phân công nhiệm vụ "ra trò" cho từng thành viên. Team bảo vệ cũng được giao "mission" tuần tra, giữ an ninh trật tự cực kỹ. Đặc biệt nè, công tác tuyên truyền trên Facebook chạy "sương sương" để sinh viên cập nhật info nhanh như chớp
"Lần đầu được đi bầu cử, mình cảm thấy vô cùng háo hức và hồi hộp luôn. Là một người con từ Kon Tum ra Thủ đô học tập, mình đã chủ động tìm hiểu rất kỹ thông tin về các ứng cử viên và sẵn sàng tinh thần cho ngày mai đi bỏ phiếu. Được đi bầu cử, mình cảm thấy bản thân như bước thêm một bước trưởng thành, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, mình rất tự hào về điều đó", bạn Lê Đoàn Thanh Hiệp (sinh viên Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội) tâm sự
Bên Đại học Kinh tế Quốc dân - đơn vị thường trực của Tổ bầu cử số 19 - cũng đã phối hợp "chặt chẽ" với UBND phường Bạch Mai để đảm bảo mọi thứ diễn ra trang trọng, an toàn và đúng luật. Anh Vũ Trí Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường cho biết, điểm bầu cử này sẽ đón hơn 1.700 cử tri là sinh viên đến bỏ phiếu nha!
Những ngày qua, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đã "đẩy mạnh" tuyên truyền đến từng đoàn viên không khoan nhượng. Không chỉ "spam" thông tin thôi đâu, lực lượng thanh niên xung kích của trường còn được huy động trực tiếp xuống "ground" hỗ trợ, hướng dẫn cử tri tại tổ bầu cử nữa này
Bạn Vũ Thái An - sinh viên Khoa Toán Kinh tế (bên trái) share: "Lần đầu tiên tham gia bầu cử, mình cảm thấy có chút bỡ ngỡ nhưng xen lẫn là niềm tự hào to lớn. Đây không đơn thuần chỉ là việc đi bỏ phiếu, mà là khoảnh khắc thiêng liêng khi mình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mình cảm nhận rất rõ ràng rằng bản thân đang góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của đất nước"
Hòa chung không khí "hype" hướng về ngày hội lớn, công tác chuẩn bị tại Trường Đại học Hà Nội đến giờ cũng đã "done" rồi nè! Nguyễn Hạ Quyên (21 tuổi, sinh viên khoa Tiếng Anh) không giấu được sự tự hào: "Năm nay, khi chính thức được tự tay bỏ phiếu, mình cảm thấy như vừa nhận được một 'chứng nhận trưởng thành' vậy. Mình kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều chính sách đột phá về hỗ trợ thực tập, việc làm, phát triển mạng lưới giao thông xanh quanh các trường đại học và số hóa hoàn toàn thủ tục hành chính. Mình tin rằng sự lắng nghe từ phía chính quyền sẽ là bệ phóng để người trẻ đóng góp nhiều hơn cho xã hội"
Nguồn: svvn.tienphong.vn