Bệnh quá ăn cho hồi sức - Khi anh hàng xóm "nạp năng lượng" đến mức thận phải kêu cứu

58723e8558101d25b9a5.jpg


Các cụ nói "ăn cho hồi sức" mà hồi sức kiểu này thì chắc thận cũng phải xin nghỉ luôn rồi á Câu chuyện bắt đầu khi một anh chàng xóm trọ vừa thi xong, stress đỉnh điểm, quyết tâm đi ăn buffet "đền bù" cho bản thân. Nhưng mà cái kết thì... hơi drama!

"Khổ thân bác học hành trả bài áp lực nên thận suy nhược đây mà " - một bạn comment, nghe mà thương luôn ấy chứ. Học hành căng não, xong rồi lại đi ăn căng luôn cả dạ dày, thận không "report" mới lạ!

Nhiều người khuyên: "Đi massage cho nhanh hồi bác ạ " - ờ thì massage cũng tốt đấy, nhưng mà với tình trạng này chắc phải cần "massage" cả hệ tiêu hóa mới xong

"Ăn vầy sức tràn trề ai chịu nổi huynh " - sức có tràn trề hay không thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn bụng đang tràn trề rồi đó Nhìn mâm đồ ăn toàn thịt thịt và thịt, có người còn bình luận: "Khum biết món gì luôn. Toàn thịt" - đúng là protein loading phiên bản hardcore!

"Khoẻ này lại mệt kia…. Nhưng sướng là được. " - câu nói triết lý của năm đây rồi! Ăn sướng một lúc, mệt cả tuần, nhưng vui là được mà nhỉ?

Có người thì đồng cảm sâu sắc: "Giống em, phải nhiều hành mới dc. ngập họng. đã" - fan cứng của hành đây rồi, chuẩn người Việt mình luôn! ✨

Còn người thì đang chờ content: "Hèn gì đệ đợi mãi fact vịt ướp bò nướng lá chuối mà hổng thấy đâu ☺️" - tới nỗi bạn ấy đã tưởng tượng ra cả menu rồi đấy

Moral of the story: Ăn uống điều độ thôi các bạng ơi! Hồi sức thì nên từ từ, đừng "hồi" quá mạnh rồi lại phải... vào viện hồi sức thật sự nhé!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top