Ngô Anh Thư hiện giờ vừa là người mẫu, vừa làm kinh doanh, vừa học khoa Kinh tế & Quản trị tại trường Đại học Hoa Sen. Nghe xịn sò ghê chứ nhưng thật ra con đường của cô nàng 9X này chẳng suôn sẻ như mọi người nghĩ đâu nhé. Phải vật lộn với cuộc sống từ khi còn trẻ xíu đã giúp Anh Thư trở thành phiên bản đặc biệt như bây giờ đấy
Sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì lên đại học như bao bạn khác, Thư quyết định... nghỉ học để kiếm tiền phụ gia đình luôn. Sinh ra trong gia đình 6 anh chị em, thấy ba mẹ vất vả quá, Anh Thư chỉ ước ao lớn lên kiếm được nhiều tiền để gia đình đỡ khổ hơn. "Lúc mình quyết định nghỉ học ba mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng lòng mình đã quyết, không thể để ba mẹ vất vả chạy xoay từng ngày được. Hơn nữa cũng là để chị gái được học tiếp chương trình đại học còn dang dở." – Anh Thư kể
Lên Sài Gòn, Thư làm nhân viên phục vụ bưng bê tại một Spa cao cấp dành cho khách du lịch. Nhờ có năng khiếu với ngoại ngữ, lại hay tiếp xúc với khách hàng, cộng thêm việc mua sách tự học tại nhà, nên chỉ sau 1 thời gian Anh Thư đã có thể giao tiếp lưu loát tiếng Nhật, tiếng Anh rồi đó! "Việc thông thạo ngoại ngữ đã giúp mình có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc và được khách yêu quý, mình thường hướng dẫn viên du lịch cho khách Nhật về Việt Nam tham quan." - Thư chia sẻ
Không dừng lại ở đó, Anh Thư còn bén duyên với nghề người mẫu sau khi dự thi chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt. "Nhớ khi đó được siêu mẫu Xuân Lan lựa chọn trở thành 1 trong 10 bạn được diễn cùng người mẫu chuyên nghiệp quốc tế và các bạn VietNamnextop model mình đã rất vui sướng"- Thư bày tỏ. Sau chương trình này như một bước ngoặt thứ 2, Anh Thư hướng đến mục tiêu trở thành một người mẫu chuyên nghiệp luôn. Để phát triển hơn nữa, Anh Thư đã học thêm lớp catwalk và khả năng trình diễn, thể hiện trước ống kính. Đến năm 2018 Anh Thư tham gia chương trình Nữ hoàng Sắc đẹp Quốc tế tại Jeju Hàn Quốc và giành giải Á quân, cộng thêm giải phụ là gương mặt khả ái nữa nha! Sau chương trình nhờ vào nỗ lực và được mọi người thương mến nên công việc của cô luôn có sự thuận lợi
Nhưng mà nỗ lực không ngừng nghỉ, lại ham làm việc quá, thời gian ăn uống nghỉ ngơi không khoa học của Thư đã khiến cô bị chảy máu dạ dày luôn rồi Những năm đầu tiên khi lên thành phố làm việc Anh Thư đã luôn siêng năng và không hề cho phép bản thân được lười biếng, bạn bè muốn rủ đi chơi cũng không bao giờ có mặt, vì cô đã nghĩ thời gian là tiền bạc, đi chơi vừa mất thời gian vừa không kiếm ra tiền... Sau lần đó Anh Thư buộc phải thay đổi và chú ý cân bằng mọi thứ hơn.
Với niềm đam mê kinh doanh, Anh Thư lại tiếp tục gác lại công việc hoạt động nghệ thuật và đến với lĩnh vực sức khỏe - mà cụ thể là kinh doanh Yến Sào. Đây là mặt hàng có giá trị cao nên khó khăn trong kinh doanh ở những thời điểm đầu là điều không tránh khỏi rồi. "Việc kinh doanh có lúc thuận cũng có lúc không, sau đợt dịch mọi thứ trở nên vất vả hơn. Có lúc bản thân mất hết tất cả nhưng gia đình là nguồn động lực để mình luôn phải mạnh mẽ thực hiện tiếp những gì bản thân chưa làm."
"Việc theo học khoa Kinh tế và Quản trị của Đại học Hoa Sen đã giúp mình xây dựng cho bản thân thêm kiến thức kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh và đầu tư." – Anh Thư bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn