Thay vì tổ chức tiệc tùng cuối năm như bao bạn trẻ khác, hội PsyC - CLB Tâm lý - Hướng nghiệp THPT Trần Phú (TP. HCM) lại chọn cách kết thúc 2024 cực kỳ ý nghĩa: tặng quà cho người lao động và người vô gia cư trên địa bàn quận Tân Phú!
Không party mà làm điều thiện này mới đỉnh
Bạn Nguyễn Phương Vy (sinh năm 2007, quận Tân Phú) - Chủ nhiệm CLB đã nghĩ ra ý tưởng xịn xò này luôn. "Thay vì mở tiệc cuối năm để giải stress sau mùa thi, mình đề xuất dùng tiền quỹ của câu lạc bộ để mua nhu yếu phẩm tặng người vô gia cư và người lao động trên đường phố. Theo mình, cách này vừa giúp các thành viên có cơ hội kết nối với nhau, vừa tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội", Vy chia sẻ.
Điều khiến Vy vui nhất là cả team đều "đồng lòng" ủng hộ ý tưởng này luôn! Thậm chí khi các thầy cô tổ Công dân và tổ Kinh tế - Pháp luật của trường biết chuyện, các thầy cô còn quyên góp thêm tiền vào quỹ nữa đó
ThS Nguyễn Thu Hà - cô giáo hướng dẫn câu lạc bộ cũng nhiệt tình cùng PsyC làm điều tốt. Cô khen ngợi: "Các bạn rất chủ động trong công tác thiện nguyện lần này. Xuyên suốt quá trình chuẩn bị, các thành viên CLB biết đoàn kết và chia sẻ các công việc để hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả".
Từ giữa tháng 12, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ bắt đầu tính toán chi phí, làm bảng kế hoạch để trình duyệt, rồi hẹn cả hội gói quà vào 2 ngày 29-30/12. Không chỉ gói quà thôi đâu, các bạn còn trang trí thêm những hoạ tiết xinh xắn cho mỗi phần quà nữa này
"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" nhưng ý nghĩa lắm nha
Chiều tối 31/12, khoảng 10 chiếc xe đã lăn bánh từ cổng trường THPT Trần Phú, chở theo những túi quà đầy màu sắc cùng tình yêu thương của các bạn trẻ
PsyC chia thành 3 nhóm nhỏ, đi theo lộ trình đã được plan kỹ từ trước. Các bạn chọn đi qua những tuyến đường đông người của quận Tân Phú như: Lũy Bán Bích, Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ Tân Quý... Trên những con đường này, team dễ dàng gặp được những người lao động đang vất vả trên phố.
Tại ngã tư Trương Vĩnh Ký - Tân Sơn Nhì, Đình Quân (thành viên câu lạc bộ) đang lái xe thì nhìn thấy bóng lưng còng của một bà cụ đang bán xấp vé số sắp đến giờ xổ. Quân liền tấp vào lề để Phương Vy xuống xe, lễ phép tặng bà túi quà Tết cùng câu chúc sức khỏe trước thềm năm mới. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Em cảm thấy tự hào khi được góp chút sức của mình để làm đẹp cho đời", Quân tâm sự.
Quà của PsyC gồm những phần bánh mì tươi, nước suối, áo mưa... Hồng Yến (Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ) giải thích lý do chọn những món quà này: "Chúng mình nghĩ, cô chú còn bận nhiều việc dịp cuối năm. Nếu tặng cơm thì có thể bị thiu trước khi người nhận kịp ăn. Vì thế, để tránh lãng phí thức ăn, chúng mình tặng bánh ngọt để cô chú có thể để dành ăn khi đói". Yến cho biết, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn những nụ cười rạng rỡ của cô chú lúc nhận túi quà Tết từ PsyC
Nguồn: svvn.tienphong.vn