Chào Tiến sĩ Tâm Tư,
Em đang mắc kẹt trong một tình huống siêu rối não nè... Em với anh ấy "tìm hiểu" được mấy tháng rồi, nếu có thể gọi là "tìm hiểu" á. Hai đứa cứ liên tục nhắn tin, gọi điện và gặp nhau ngày nào cũng vậy. Thấy người kia đi chơi với ai là ghen ngay ấy Em cũng thấy rõ là anh ấy thích em lắm. Dù anh ấy chưa bao giờ chính thức nói "em yêu anh" nhưng mà toàn bộ hội bạn của hai đứa đều khẳng định: nhìn là biết có feeling rồi, chả cần phải nói ra!
Nhưng mà đây là điểm twist: mỗi khi có người hỏi anh ấy về mối quan hệ của hai đứa, anh ấy lại văng ra câu "bọn tui chỉ là bạn thôi" và khẳng định chỉ coi em là bạn thôi Trong khi em thì đã thật sự fall rồi á! Em không muốn đánh mất mối quan hệ này, em muốn anh ấy công khai là người yêu chứ không phải vẫn kẹt trong vùng "chỉ là bạn" nữa. Vậy em phải xử lý thế nào hả Tiến sĩ?
Cô gái "Chỉ Là Bạn"
Gửi "Cô gái Chỉ Là Bạn" thân mến,
Phải nói là đây là case rất là phổ biến trong chuyện tình cảm luôn á, nhưng mà với tình huống của em thì chị cũng chưa hiểu tại sao "anh bạn" này lại cứ "đứng núi này trông núi nọ" vậy
Em không kể rõ về background của anh ấy nên chị cũng không chắc là liệu có phải anh ấy từng bị thương quá sâu từ mối tình cũ, hay có điều gì đang làm anh ấy sợ commit vào một relationship mới không nữa.
Nhưng có một chiêu em có thể thử: đừng để bản thân trở thành người "luôn sẵn sàng" nha! Nghĩ mà xem, làm sao anh ấy phải chính thức rủ em đi date, nếu anh ấy có thể gặp em bất cứ lúc nào anh ấy thích? Easy game quá thì ai cũng chơi được mà
Lời khuyên của chị là em hãy mở rộng circle của mình, gặp gỡ nhiều người và thoải mái vui chơi với những người khác nữa. Khi anh ấy gọi điện, thỉnh thoảng hãy "seen" hoặc bảo đang bận, đang đi chơi với hội bạn gì đó.
Có thể việc này sẽ khiến anh ấy phải suy nghĩ lại về cái status "chúng ta chỉ là bạn" của mình đó. Vì với tình hình hiện tại, tại sao anh ấy phải có động thái gì khác, nếu đằng nào thì anh ấy cũng đã có em rồi (sẵn sàng 24/7)? Chị cũng nghĩ em nên đào sâu tìm hiểu "lịch sử tình trường" của anh ấy để hiểu xem có gì đang holding him back không.
Anh ấy đã từng có bạn gái chưa? Và nếu có thì drama gì đã xảy ra? Một khi em hiểu được điều này thì em mới biết liệu anh ấy có phải là người đáng để em invest lâu dài hay không nè. Vì rất có thể "chỉ là bạn" là maximum level mà hiện tại anh ấy có thể cho em thì sao?
Cuối cùng, chị thật sự khuyên em hãy chăm sóc bản thân và các mối quan hệ khác của mình thật tốt nha. Anh ấy ghen à? Trừ khi anh ấy chính thức xác nhận quan hệ với em, còn không thì em có gì ràng buộc với anh ấy đâu đúng không? Chỉ khi anh ấy nhận ra rằng có thể mất em, anh ấy mới dám đối mặt với nội tâm của chính mình và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn đó
Tiến sĩ Tâm Tư
Các bạn có thể gửi thắc mắc cho Tiến sĩ Tâm Tư qua địa chỉ: tiensitamtu@gmail.com nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn