Bác sĩ người Lào kể chuyện học ngành Y tại Việt Nam: Từ rào cản ngôn ngữ đến cứu người ở Bạch Mai

79f6cfb1a0d80e450859.webp


Gần 10 năm bươn chân trên đất Việt, bác sĩ Soukthaxay vừa chính thức "clear" chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Trường Đại học Y Hà Nội Từ một lưu học sinh "struggle" với ngôn ngữ y khoa, giờ anh đã tự tin xử lý các ca gây mê phức tạp, đồng thời còn nhiệt tình hỗ trợ cộng đồng sinh viên Lào tại Việt Nam nữa đó!

Anh chàng sinh năm 1999 tại Viêng Chăn (Lào) này có tên là Soukthaxay, nhưng bạn bè và đồng nghiệp hay gọi bằng cái tên cute hơn là Tô Tô. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, anh quyết tâm "leo rank" tiếp bằng việc theo học Thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội.

627b99dc84ad581c8a7f.jpg


Nhưng mà chuyện không "ez" như tưởng đâu nhé! Thời gian đầu, Tô Tô đối mặt với áp lực tâm lý khủng khiếp. Anh từng tâm sự: "Tôi từng hoài nghi liệu mình có đủ sức vượt qua rào cản ngôn ngữ để theo đuổi ngành liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người hay không. Y khoa vốn khó, Gây mê hồi sức lại càng áp lực vì ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết"

Nhưng plot twist ở chỗ: sang Việt Nam, anh chỉ mất có 6 tháng để "flex" tiếng Việt giao tiếp thông thạo luôn! Tô Tô cũng nhanh chóng bắt kịp các kiến thức được giảng dạy tại trường. Thời gian học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, anh còn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Lào tại Thái Bình nhiệm kỳ 2017 - 2021 luôn đó

Khi bước vào chương trình Thạc sĩ tại Trường Đại học Y Hà Nội, khối lượng kiến thức lâm sàng và nhịp độ làm việc tại phòng mổ cấp cứu "khác hẳn level" so với những gì Tô Tô hình dung ban đầu. Anh phải nắm vững cả kiến thức Nội khoa lẫn Ngoại khoa để phối hợp cùng ê-kíp phẫu thuật.

Chia sẻ với phóng viên, Tô Tô cho biết rào cản lớn nhất là "văn hóa phòng mổ" và ngôn ngữ y khoa chuyên sâu. Mỗi bác sĩ phẫu thuật hoặc giảng viên đều có phong cách làm việc riêng. Để theo kịp tốc độ xử lý tình huống, anh phải "cày" nhiều hơn các bạn cùng lớp. "Sự cô đơn không đến từ việc không có ai xung quanh, mà đến từ việc mình chưa thể hòa nhịp cùng đồng nghiệp để cứu người trong những giây phút khẩn cấp nhất" - anh chia sẻ về những trăn trở ngày đầu trực đêm

Turning point trong sự nghiệp của Tô Tô đến sau một ca trực cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. "Đối mặt với ca mổ phức tạp khi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân thay đổi liên tục, mình đã phối hợp cùng kíp trực kiểm soát huyết động và đường thở chính xác. Ca mổ thành công và sự công nhận từ giảng viên hướng dẫn đã giúp mình tự tin hơn vào lựa chọn của mình", Tô Tô kể.

8f65a17b0ed2f2cd201b.jpg


Đến giờ, anh đã có thể tự tin "solo" thực hiện gây mê cho những ca bệnh khó rồi đó! Đối với Tô Tô, thành tựu lớn nhất không phải là bằng cấp hay chức vụ, mà là sự tin tưởng của đồng nghiệp và bệnh nhân người Việt dành cho một bác sĩ ngoại quốc ✨

Để "giải tỏa stress" sau những ca trực marathon, Tô Tô thường dành thời gian cho nhiếp ảnh Anh vốn có sở thích với máy ảnh và từng mơ ước trở thành đạo diễn từ thời học cấp ba. Những dịp cuối tuần, anh nhận chụp ảnh kỷ yếu để có thêm thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt tại Hà Nội. Với Tô Tô, tiếng màn trập máy ảnh giúp tâm trí tạm rời xa tiếng máy thở hay máy theo dõi nhịp tim, tạo sự cân bằng cần thiết để tiếp tục công việc tại bệnh viện.

Dù bận rộn với chuyên môn, trong giai đoạn 2024 - 2025, anh vẫn đảm nhận vai trò Phó trưởng đoàn Lưu học sinh Lào tại Trung tâm phát triển giáo dục quốc tế, hỗ trợ đời sống cho sinh viên đồng hương tại năm trường đại học lớn ở Hà Nội. Đúng là "đa nhiệm" hết sức!

Tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng 4 năm 2026, Soukthaxay cho biết những năm tháng học tập tại Việt Nam đã giúp anh trở nên điềm đạm và thấu cảm hơn. Anh coi sự kiên cường được tôi luyện tại Trường Đại học Y Hà Nội là hành trang quan trọng nhất cho con đường sự nghiệp sắp tới.

a03576c4d1c498319ea6.jpg


640925af3d9246a650ee.jpg


639f311a2da91878e0b2.jpg


b55b99f9a652a1364d00.jpg


c0e32cc973297f2e7f7c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top