Bà cụ 71 tuổi hot rần rần: Từng liệt nửa mặt, giờ "hồi sinh" nhờ âm nhạc và đám cún yêu

2282a0c5ed2b011d596f.webp


Chắc hẳn nhiều bạn trẻ đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống phải không nào? Vậy thì câu chuyện của bà cụ 71 tuổi này sẽ khiến bạn thấy đời vẫn còn nhiều điều đáng để yêu lắm đó! ✨

Xin giới thiệu với các bạn cụ bà Malinda Herman (hay còn gọi là Granny Lin), 71 tuổi, đến từ Thái Lan - một hiện tượng mạng đang gây sốt với những clip đàn hát siêu đáng yêu bên đám cún cưng của mình.

92ec63333c1d05e13b2e.jpg


Không chỉ nổi như cồn ở Thái Lan, cụ bà Herman còn được cả thế giới biết đến như một nguồn cảm hứng âm nhạc thực thụ. Kênh Vlog của bà có hơn 1 triệu followers, nơi bà thường xuyên đăng những bản cover các bài tình ca xưa cũ và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với mọi người.

8c3f0efec7aeff60bda5.jpg


Theo Coconut, cách đây 40 năm, bà Herman từng là một ca sĩ phòng trà chuyên nghiệp. Nhưng rồi một tai nạn kinh hoàng đã đến, khiến bà bị liệt nửa mặt trái, không thể nhắm kín mắt và phát âm cực kỳ khó khăn. Đối với một ca sĩ, đây quả là cú shock quá lớn! Thời gian đó, bà tự ti đến mức bỏ hẳn sân khấu, không muốn gặp ai cả.

bf795a9c76a20fa3de41.jpg


Nhớ lại khoảng thời gian tăm tối đó, bà Herman chia sẻ: "Tôi gặp một tai nạn xe cách đây khoảng 20 năm trước. Tác động từ vụ va chạm đã làm tổn thương dây thần kinh và mặt trái của tôi bị liệt. Tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp và xấu hổ. Khoảng 2 năm, tôi không cho ai nhìn thấy mặt mình. Tôi không thể nhai thức ăn hay bất cứ thứ gì".

a63feb0b4954939b80f0.jpg


Nhưng rồi bước ngoặt đã đến! Sau tai nạn, bà Herman quyết tâm luyện tập phát âm trở lại và được con trai tặng một cây đàn guitar để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Điều này như thổi một làn gió mới vào cuộc đời cụ bà 71 tuổi, khiến bà không còn thấy nhàm chán với việc luyện tập cơ mặt nữa. Đàn hát nghêu ngao mỗi ngày trở thành niềm vui lớn nhất!

df8e4c7c5c504452a5d1.jpg


Và kết quả thì sao? Nhờ tình yêu với âm nhạc, bệnh tình của bà Herman khởi sắc hẳn lên, bà phục hồi đến 75% trong thời gian ngắn. Từ đó đến nay, bà trở thành người mang lại niềm vui cho mọi người bằng âm nhạc, giọng hát đầy cảm xúc và tinh thần lạc quan ở tuổi xế chiều.

caa055d56bef94041657.jpg


Đối với bà Herman, ca hát không phải là cách để tìm lại hào quang ngày xưa, mà đơn giản chỉ là muốn lan tỏa những thông điệp tích cực qua âm nhạc thôi. Giản dị nhưng ý nghĩa phải không nào?

08a09ae722f9e7973a36.jpg


Không thể không nhắc đến những "đồng đội" siêu cute của bà - đó là những chú cún đáng yêu! Đặc biệt là chú chó Jiw Jam (Chihuahua) thường xuyên xuất hiện cùng bà Herman trong các video trên mạng. Những "người bạn bốn chân" này chính là fan cuồng nhiệt nhất của giọng hát bà đấy!



"Hiện nay, tôi thấy ai cũng rất căng thẳng, tôi muốn làm điều gì đó có thể giúp họ thư giãn và cảm thấy tốt hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm điều này miễn là mọi người thấy thích", bà Herman bày tỏ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top