Chuyến đi đến Trường Sa không bao giờ là chuyện đơn giản đâu các bạn ơi – không chỉ vì sóng to gió lớn hay quãng đường siêu xa, mà còn vì những cảm xúc thiêng liêng mà ai đi về cũng khắc sâu trong tim Với ca sĩ An Thu An – Á quân dòng nhạc Dân gian cuộc thi Sao Mai 2022, đây là lần thứ hai cô nàng trở lại với quần đảo thân yêu này, mang theo tiếng hát và cả một trái tim thổn thức vì tình yêu biển đảo quê hương.
Tiếng hát vượt sóng ra Trường Sa
Từ ngày 1 đến 9/4, An Thu An vinh dự là thành viên trong đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, do Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn – thực hiện chuyến kiểm tra, thăm hỏi tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Đoàn công tác đi trên tàu KN-491, hành trình qua 12 đảo và 1 nhà giàn giữa sóng lớn, gió mạnh cấp 5, cấp 6.
An Thu An chia sẻ đây là niềm vinh dự lớn lao khi được đồng hành cùng đoàn công tác ra thăm Trường Sa – nơi thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngay ngày đầu tiên, thời tiết khắc nghiệt đã làm nhiều người trong đoàn bị say sóng, mệt mỏi, có lúc tưởng chừng không thể tiếp tục nữa Nhưng bằng ý chí và bản lĩnh của người lính, cả đoàn đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với An Thu An, những ngày lênh đênh trên biển không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình đầy xúc cảm của tâm hồn.
Khoác trên mình màu xanh áo lính, An Thu An như gần hơn với những người chiến sĩ – cùng chung nhịp thở, chung lý tưởng vì chủ quyền biển đảo.
Trên mỗi hòn đảo, An Thu An có dịp được gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với những người lính hải quân – nhiều người trong số họ chỉ mới mười tám, đôi mươi tuổi thôi nha. Họ trẻ trung, rắn rỏi và mang trong mình ý chí thép và tinh thần kiên cường.
Trở lại Trường Sa trong vai trò người nghệ sĩ – chiến sĩ, An Thu An cảm thấy tự hào và vinh dự khi được góp phần nhỏ bé lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng âm nhạc.
"Ai cũng có một thanh xuân, nhưng các bạn đã chọn dành trọn thanh xuân ấy cho Tổ quốc. Tôi cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé trước những hy sinh thầm lặng mà các chiến sĩ đang ngày đêm cống hiến nơi đầu sóng ngọn gió", nữ ca sĩ nhấn mạnh.
Chính những cuộc gặp gỡ ấy khiến An càng thêm hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình, của tự do – những điều tưởng chừng giản đơn mà lại được đánh đổi bằng máu và nước mắt nơi hải đảo xa xôi
Là một nghệ sĩ quân đội, An Thu An hiểu rõ giá trị của lời ca tiếng hát nơi đảo xa. "Không biết phải làm gì để san sẻ phần nào những vất vả, gian khổ của các anh, tôi chỉ biết dùng âm nhạc làm món quà tinh thần, mong tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ", cô tâm sự.
An Thu An giao lưu, trao gửi lời ca tiếng hát đầy cảm xúc đến các chiến sĩ đảo Đá Lớn.
Những buổi giao lưu giữa đảo, tiếng hát của An Thu An vang lên trong sự đồng điệu, sẻ chia và xúc động. Giữa biển trời lồng lộng, từng câu hát được cô gửi gắm bằng tất cả trái tim, như lời nhắn nhủ bình yên và niềm tin gửi đến những người lính canh giữ vùng biển Tổ quốc
Trường Sa – Nơi tình yêu Tổ quốc được khắc sâu trong tim người nghệ sĩ
Khoảnh khắc khiến tất cả vỡ oà cảm xúc chính là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma. Giữa biển cả sâu thẳm, những đóa hoa cúc vàng được thả xuống, trôi bồng bềnh theo sóng như mang theo lời tri ân. "64 chiến sĩ Hải quân đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, từng con sóng của Tổ quốc. Máu của các anh đã tô thắm lá cờ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Không có từ ngữ nào có thể nói hết cảm xúc của chúng tôi khi ấy", An Thu An nghẹn ngào kể.
Ca sĩ An Thu An xúc động khi được các chiến sĩ tặng quả bàng vuông.
Đây là lần thứ hai cô trở lại Trường Sa, và trong mắt cô, đảo ngọc ngày càng đổi thay – khang trang, tươi đẹp hơn, mang đậm dấu ấn của sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước và trên hết là nhờ sự kiên cường bám trụ của những người lính hải quân. "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm người Việt Nam – để tiếp tục yêu, tự hào và cống hiến cho đất nước này", nữ ca sĩ bày tỏ
An Thu An vinh dự nhận Huy hiệu "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam" – ghi nhận những đóng góp tinh thần của người nghệ sĩ – chiến sĩ.
Truyền tình yêu quê hương qua âm nhạc mang bản sắc Việt
Sinh năm 2000 tại Ninh Bình, An Thu An (tên thật là Nguyễn Thị Thu An) sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thuở nhỏ và từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi văn nghệ học đường. Năm 18 tuổi, cô đoạt giải Người đẹp Tài năng và lọt top 10 cuộc thi Người đẹp Hoa Lư – Hoa khôi tỉnh Ninh Bình. Sau đó, cô theo học Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Với cô ca sĩ trẻ, hành trình giữa trùng khơi không chỉ là trải nghiệm quý giá, mà còn là niềm vinh dự sâu sắc khi được sống cùng những người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo quê hương.
Nguồn: svvn.tienphong.vn