Amazon đẩy full tốc dự án vệ tinh Kuiper, chính thức "ra mắt" với Starlink của SpaceX

4a57ab2e6e7230adccc4.png


Ôi Amazon đang cháy máy trong cuộc đua internet vệ tinh luôn các bạn ơi! Sáng thứ Năm vừa rồi, họ vừa phóng thêm 29 vệ tinh Project Kuiper từ Florida bằng tên lửa Atlas V của ULA, giờ tổng cộng đã có hơn 390 vệ tinh rồi nha. Mục tiêu "xịn sò" là phóng hơn 3.200 vệ tinh để phủ sóng băng thông rộng toàn cầu luôn á. Đây là lần phóng Kuiper thứ 14 của Amazon, và theo kế hoạch thì ngay trong năm nay họ sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ internet rồi đó!

Mà nói thật thì đối thủ trực tiếp ở đây chính là Starlink của SpaceX, hiện đã có khoảng 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo rồi - khoảng cách này vẫn còn "chênh lệch tầng lớp" quá Điều đáng chú ý là tham vọng của Amazon đang bị "giữ chân" bởi chính năng lực phóng: hai trong ba loại tên lửa họ định dùng là Vulcan của ULA và New Glenn của Blue Origin, đều đang bị "đóng băng" luôn, một cái vì sự cố tách động cơ hồi tháng 2, một cái vì vụ nổ trên bệ phóng tháng trước. Cả hai đều dùng chung động cơ BE-4 của Blue Origin, nên nếu nguyên nhân sự cố liên quan đến động cơ này thì Amazon có thể còn phải ngồi chờ lâu hơn nữa để hiện thực hóa giấc mơ phủ sóng toàn cầu rồi

TQ còn ko đua nổi thì tay hói có mơ mộng quá ko?

Nếu một quốc gia tự chủ được một chùm siêu vệ tinh Internet quỹ đạo thấp riêng cho mục đích quân sự (hoặc kiểm soát hoàn toàn một hệ thống lưỡng dụng như Starshield của SpaceX), quốc gia đó sẽ sở hữu một lợi thế chiến lược mang tính thay đổi cục diện cuộc chiến đó.

Cạnh tranh mới giúp phát triển đúng không nào, bên đó tham vọng không giới hạn, thử nghiệm chả sợ gì cả

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top