A King Lứu – Chàng sinh viên dân tộc thiểu số quyết tâm chinh phục tình yêu nghệ thuật ✨

4db9dac8f26e91e9432a.webp


Câu chuyện của A King Lứu nghe mà thấy xúc động ghê nha mn ơi! Chàng trai sinh năm 2000 đến từ xã A Roàng, huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong về hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Mỗi ngày đi bộ 10km đến trường - Hành trình gian nan nhưng không bỏ cuộc

Bắt đầu từ một vùng quê miền núi xa xôi hẻo lánh, cuộc sống của mình (A King Lứu tự kể nha) vất vả ngay từ lúc còn bé xíu. Là con cả trong nhà có 2 anh em, gia đình khó khăn lắm, cơm ba bữa còn không đủ ăn vì mẹ ốm yếu, bố phải một mình lo toan mọi thứ.

Nghe xong mà thương quá! Hàng ngày mình phải trèo đèo lội suối tận 10km để đến trường đó nha. Nhưng cái nghèo không làm mình nản chí, ngược lại còn càng cố gắng hơn. Suốt 5 năm tiểu học, mình đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến luôn – đỉnh chưa!

f2a8324f4315d6ddb42b.jpg


97e3ea19bebb32233955.jpg


Lên cấp 2, hành trình 10km mỗi ngày vẫn tiếp tục, nhưng khôn lớn hơn rồi nên mình đã tự lực cánh sinh, vào rừng lấy tấm bia gỗ về bán kiếm tiền mua dép tổ ong và vài bộ quần áo. Nỗ lực không ngừng nghỉ, mình tiếp tục giữ vững phong độ học sinh tiên tiến suốt 4 năm cấp 2 và đậu vào trường cấp 3 Dân tộc Nội trú của tỉnh. Respect!

6b5e9415169ddb9cc41e.jpg


Bước ngoặt định mệnh - Khi tình yêu guitar bùng cháy ❤️

Lên lớp 10 sống ký túc xá là bước ngoặt đầu tiên của đời mình đó! Được sống tập thể cùng các anh chị và bạn bè từ khắp các huyện trong tỉnh, trong đó có người điều kiện khá hơn được bố mẹ mua đàn guitar.

Mỗi đêm cuối tuần hay sau giờ tự học, thấy các anh chị lôi đàn ra đàn hát quanh ký túc và sân trường, mình mới nhận ra sức mạnh kỳ diệu của cây đàn guitar – nó làm mọi người quây quần bên nhau ấm áp vậy!

Từ đó, ngọn lửa đam mê bùng lên mạnh mẽ. Mình chủ động học hỏi các anh chị cách chơi đàn, say mê đến mức có hôm chờ các anh chị chơi xong để ôm đàn tập đến... ngủ gật luôn á!

f07dfbfd51229bbc21e0.jpg


c1108013ec49efcfac77.jpg


Năm lớp 11, được bố mẹ mua cho chiếc điện thoại Lumia Nokia để liên lạc, mình lại có thêm cơ hội lên Youtube tự học guitar nữa. Dằn vặt suy nghĩ mãi, cuối cùng mình quyết định liều gọi điện xin bố: "Bố ơi con thích đàn guitar quá, không có đàn con không học được!"

May quá là bố đồng ý với điều kiện phải chăm học. Ba năm đó mình cũng nỗ lực giữ vững thành tích học sinh tiên tiến. Và mình sẽ không bao giờ quên được cây đàn giá 1.650.000 đồng đó là từ tiền mồ hôi công sức của bố đi phụ hồ kiếm ra. Nước mắt rơi luôn ý!

Đến lớp 12, skill guitar đã khá hơn nhiều, mình cùng các bạn thành lập CLB của trường và đi lưu diễn, động lực theo đuổi nghệ thuật lại càng mạnh mẽ hơn!

dcbdc35c7a2597370276.jpg


Nghỉ học vì hoàn cảnh - Nhưng không bỏ cuộc!

Cuối cấp ba, ai cũng chọn trường mơ ước của mình. Còn mình thì do không có điều kiện kinh tế và không được học âm nhạc bài bản, đành ngậm ngùi đăng ký 2 trường đại học ở Huế thôi. Mình đậu cả 2 trường nhưng đúng lúc đó mẹ đổ bệnh nặng.

Nhà đã nghèo giờ mẹ bệnh nữa, khó khăn chồng chất quá! Mình phải tạm nghỉ học, cùng bố đi làm thuê chạy vạy vay tiền chữa bệnh cho mẹ. Giai đoạn đó nặng nề lắm...

772ed14fd804e9d465fc.jpg




Cơ duyên trên mạng xã hội - Tia hi vọng mới ✨

May mắn thay, sau khi mẹ khỏi bệnh, mình làm quen được với một người anh qua Facebook. Như định mệnh vậy, anh ấy hiểu được hoàn cảnh và ước mơ được học nghệ thuật của mình. Anh bảo sẽ giúp mình ra Hà Nội làm việc cho cửa hàng của anh, vừa làm vừa ôn thi vào trường Nghệ thuật.

Lúc đầu thật sự lo sợ bị lừa vì chưa bao giờ đi xa khỏi tỉnh nhà. Nhưng tuổi trẻ mà, với hoài bão và khát khao cháy bỏng, mình quyết định liều một phen đi tìm cơ hội!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top