Á hậu Hoa Đan chính thức nhận bằng cử nhân: Có danh hiệu càng phải học giỏi, không được "xàm" đâu nha!

00e3eaef07577e467425.webp


Chị đẹp Á hậu vừa "flex" bằng tốt nghiệp đại học sau hành trình 4 năm rưỡi đầy gian nan! ✨

Lương Thị Hoa Đan (sinh năm 2001) - cô nàng Á hậu 1 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 vừa chính thức "thoát kiếp" sinh viên khi nhận bằng cử nhân ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng từ Trường Đại học Thăng Long vào cuối tháng 10 vừa rồi. Hành trình 4 năm rưỡi này của nàng có đến 3 lần "nghỉ học đi thi nhan sắc" luôn đó các bạn ơi!

Hồi còn là sinh viên "chân chính", Hoa Đan từng là thành viên CLB Kỹ năng mềm, Kỹ năng kinh doanh và Tổ chức sự kiện BOSS, còn làm Phó Chủ nhiệm CLB Thăng Long Logistics TLLC của trường nữa này.

c6fb65c91caa195f0610.jpg


Chia sẻ với báo chí, cô nàng tâm sự: "Việc có danh hiệu khiến mình ý thức hơn vai trò, tầm quan trọng của việc học và thêm quyết tâm hoàn thành tấm bằng đại học. Bởi mình không chỉ là một sinh viên mà còn là một người đẹp đại diện của cuộc thi cấp quốc gia." Nghe mà thấy áp lực quá đi mất!

Còn Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Nga - Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thì khen học trò năng động, tích cực hoạt động ngoại khóa và "bứt phá" liên tục trong 4 năm học. Thậm chí còn đề cử Hoa Đan là sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu của trường luôn!

1df867fb0b484f76b842.jpg


Với những bạn chưa biết thì Hoa Đan là cô gái Hải Dương từng "thử sức" tại Hoa hậu Việt Nam 2020, đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 và lọt top 16 Miss Universe Vietnam 2024. Hiện tại, nàng đang làm MC, biên tập viên truyền hình, đại sứ truyền thông cho nhiều dự án và cố vấn, giám khảo cho các cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch. CV dài không hết màn hình luôn ấy! ‍♀️

c60c42491f924665efaa.jpg


Không chỉ đẹp, Hoa Đan còn có tâm khi sáng lập dự án văn hóa "Quảng bá 54 trang phục dân tộc Việt Nam". Cô thực hiện các bộ ảnh để mọi người hiểu rõ hơn về trang phục các dân tộc - từ chất liệu, quy trình nhuộm vải, các kiểu khăn, trang sức cho đến dịp mặc. Mới đây, nàng còn lên sân khấu TEDx để giới thiệu về dự án này nữa cơ! Xịn sò không chịu nổi!

83caec6d475b274832b6.jpg


41d9f9ba1165ce7aca24.jpg


Nói về cảm xúc khi nhận bằng tốt nghiệp, Hoa Đan chia sẻ: "Mình đã hoàn thành các môn học từ năm ngoái và không thường xuyên đến trường nữa. Nhưng vì chưa chính thức tốt nghiệp nên vẫn là sinh viên của trường, của thầy cô, vẫn có cảm giác được che chở dưới một mái nhà và có một nơi thuộc về. Như những đứa con lần đầu bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, giờ mình không còn là sinh viên nữa, mình chỉ là cựu sinh viên thôi. Khi nghĩ đến điều đó, mình cảm thấy xúc động." Ai mà không thấy relate đây!

Thời cấp 3, Hoa Đan chọn ngành Logistics vì thấy "hot" và điểm chuẩn cao (lý do ai cũng từng có mà ). Dù công việc hiện tại không liên quan đến ngành học, cô vẫn biết ơn những kiến thức kinh tế, kỹ năng quản lý, tổ chức, điều phối đã rèn giũa tư duy và tôi luyện con người mình.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô nàng là giải Top 2 Best Speaker tại ThangLong Debate Tournament 2023. Ban đầu đi thi chỉ để học hỏi kinh nghiệm thôi, ai ngờ được giải luôn! Hôm đó đang đi làm thêm thì nhận được điện thoại của thầy cô: "Đan ơi, em không đến nhận giải à?" - bất ngờ không kịp "xoay" luôn!

786c4764168555fb71d4.jpg


Giai đoạn sau khi đăng quang Á hậu 1 năm 2022 chính là lúc cô "khổ" nhất. Vừa tốt nghiệp xong đêm chung kết ở TP.HCM là phải bay ngay ra Hà Nội đi học, rồi cứ đi đi về về liên tục. Phải sắp xếp lịch học, deadline bài tập và lịch thi sao cho không trùng nhau - nghe mà thấy "toát mồ hôi" luôn!

"Thật sự mình không thể cân bằng được việc học và các hoạt động khác, mình chỉ có thể xác định đâu là thứ ưu tiên vào mỗi thời điểm nhất định thôi", Hoa Đan thổ lộ.

Dù cố gắng nhưng cô vẫn có môn nghỉ quá số buổi quy định, không được thi cuối kỳ và phải học lại. "Đáng tiếc vì bản thân chưa tối ưu được lịch trình" - nàng chia sẻ.

Sau khi trở thành Á hậu, Hoa Đan được giảng viên và bạn bè trong trường chú ý hơn. Vì vậy, cô thường làm nhóm trưởng và người thuyết trình mỗi khi làm bài tập nhóm. Có một học kỳ mà hầu như môn nào cũng làm nhóm trưởng, cộng với công việc cá nhân bận rộn khiến mọi thứ "quá tải" luôn. May mà có bạn học chủ động chia sẻ công việc, khiến cô vô cùng cảm kích!

b2e399451f86e8d10379.jpg


Môn học "ám ảnh" nhất của Hoa Đan chính là Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm (hay gọi tắt là Logic đếm). Môn này học bằng tiếng Anh, liên quan nhiều đến toán và logic nên siêu khó, nghỉ một buổi là buổi sau "bay màu" luôn. Thế mà cô nàng vẫn "cả gan" nghỉ vài buổi nên... nợ môn là đương nhiên rồi!

"Học kỳ sau khi gặp lại giảng viên, cô hỏi tại sao vẫn chưa qua môn, khiến mình xấu hổ vô cùng. Cuối cùng bằng sự quyết tâm, chăm chỉ và nỗ lực, mình cũng đã pass được môn Logic đếm!" - Hoa Đan nhớ lại.



Gửi gắm đến các bạn trẻ, Hoa Đan mong mỗi người luôn coi trọng việc học - dù là học trên trường, từ sách, Internet, từ người xung quanh hay từ trải nghiệm cuộc sống. Đó cũng là điều cô luôn nhắc nhở bản thân mình!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top