Á hậu 9X Hồng Đăng vượt qua mặc cảm ngoại hình, cống hiến cho xã hội sau biến cố sức khỏe

dcdd3bc03e31e350ecd4.webp


Được coi là một cú twist bất ngờ nhất của Miss Universe Vietnam 2023, Trịnh Thị Hồng Đăng đã xuất sắc đăng quang Á hậu 2 chung cuộc và nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau những ánh hào quang rực rỡ kia, nàng hậu đã phải trải qua cả một hành trình đối mặt với body shaming và nỗ lực vươn lên để cống hiến cho xã hội.

Trịnh Thị Hồng Đăng sinh năm 1994, là gương mặt mới toanh trong làng sắc đẹp Việt. Với chiều cao 1m71 cùng số đo ba vòng 86-60-91cm cực chuẩn, cô nàng đã lọt vào Top 5+1 và là thí sinh chiến thắng ở phần bình chọn của khán giả. Màn thể hiện ở vòng ứng xử của Hồng Đăng cũng nhận về nhiều lời khen có cánh từ mọi người luôn nha!

b50911b52c9e6874679b.jpg


Không chỉ trả lời trôi chảy bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà nội dung câu trả lời cho đến giọng nói của Hồng Đăng đều tạo ấn tượng cực mạnh và thuyết phục người nghe. Với danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023, đây quả thực là một chiến thắng siêu ý nghĩa đối với Hồng Đăng. Cô hy vọng sẽ dùng sức ảnh hưởng của bản thân để lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người

bafe82e2395773868918.jpg


Á hậu 2 Trịnh Thị Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Moscow, năm 15 tuổi được chọn tham gia trại Hè tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao tổ chức, đại diện cho các bạn học sinh gốc Việt xuất sắc từ nước Nga. Chuyến đi này đã giúp Đăng tìm lại bản sắc Việt của mình và nuôi lớn tình yêu quê hương. Sang năm 17 tuổi, cô bay sang Mỹ để du học tại trường ĐH Pennsylvania, chuyên ngành Phân tích rủi ro tài chính và bất động sản (nghe xịn sò ghê!).

1386ff1d2152783e3c1f.jpg


Ước mơ được trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đối với từng cá nhân và trong xã hội luôn cháy bỏng trong trái tim cô gái này. Với cả tá thành tích "khủng", Hồng Đăng đã được nhận học bổng lãnh đạo, giải thưởng như "Vì những đóng góp cho phát triển bền vững", giải "Chủ tịch xuất sắc nhất" của các hội nhóm sinh viên (xịn xò chưa kìa!)

51cc7566766040502bae.jpg


Sau 5 tháng thực tập tại một tập đoàn lớn ở Mỹ, Á hậu 2 đã quyết định quay về Nga để đảm nhiệm công việc gia đình đang trong giai đoạn khó khăn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ. Đồng thời, cô bắt đầu kinh doanh riêng trong ngành ẩm thực. Thế nhưng biến cố ập đến khi đi khám định kỳ, bác sĩ thông báo Hồng Đăng có một khối u trong ngực

Hồng Đăng tâm sự: "Lúc đó, tôi như chợt bừng tỉnh và bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình. Sau phẫu thuật, với những giây phút cận kề ranh giới sự sống, tôi tỉnh dậy là một con người mới. Tôi quyết định gác lại công việc kinh doanh của mình để đi tìm lại ước mơ. Trong 3 năm vừa qua, tôi đã tìm lại bản thân trên con đường thực hiện ước mơ ngày nào: Mang đến sự ảnh hưởng tích cực cho cá nhân và xã hội".

2a1d839db2033567973e.jpg


Người đẹp trải lòng: "Trên con đường này, tôi đảm nhiệm vai trò một huấn luyện viên về sức khỏe tinh thần, giúp mọi người hiểu bản thân, biết cân bằng cảm xúc trước những áp lực cuộc sống để tìm thấy và thực hiện ước mơ của riêng mình. Để ở khoảnh khắc giữa ranh giới cuộc sống, mỗi người đều có thể nhìn lại và nói: tôi không còn nuối tiếc, vì hiểu mình là ai, và đã dùng lòng nhiệt huyết quả cảm để thực hiện mơ ước của mình".

e6b93c8a6ea2ce3de8af.jpg


Chia sẻ về quá khứ từng bị cô lập và sợ bị đánh giá, Hồng Đăng kể: "Tôi lớn lên giữa những làn da trắng, đôi mắt biếc, mái tóc vàng. Đó cũng là tiêu chuẩn sắc đẹp tôi thấy qua phim ảnh. Từ mẫu giáo, đến tiểu học, rồi cả một khoảng thời gian trung học, tôi thu mình lại trong sự tự ti và cô lập".

b12d57d8fb3ea4b29532.jpg


Sau đó, cô đã có nhiều sự thay đổi tích cực và dũng cảm yêu thương bản thân hơn: "Sự vùng dậy chấp nhận đã giúp tôi dũng cảm yêu thương. Yêu đôi mắt xếch và đường nét Á Đông của mình" ❤️

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top