3 chòm sao này mãi mãi "friendzone" nhau, muốn yêu mà không dám nói

fb45cff29fbe326bee48.webp


Tình yêu ở ngay trước mắt rồi mà 3 chòm sao này cứ để tuột mất hoài, thậm chí có thể bỏ lỡ luôn "nửa kia định mệnh" của đời mình đấy! Lý do ư? Vì họ sinh ra chỉ hợp làm bạn thôi chứ sao

Cự Giải: "Muốn nói nhưng lời cứ mắc lại nơi môi, nuốt mãi vào trong"

Nhìn bề ngoài thì Cự Giải hơi khó tính, lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng thật ra lại là người siêu dễ thương, hiền lành và tốt bụng lắm nha! Họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ. Một Cự Giải như vậy thì tốt thật đấy, nhưng khổ nỗi gặp tình yêu là lại bắt đầu "khép vỏ sò" rồi

0d3a218c164af58d411c.jpg


8d2750fcd04c0b8b152d.jpg


80a1d49d1a2af17ed26c.jpg


Không hiểu sao, dù rất tốt nhưng Cự Giải lại nhạy cảm trong người, quá để tâm đến lời nói của người khác. Khi đối mặt với crush thì không thể đùa nghịch hay nghe đùa được luôn. Thực ra không phải vì Cự Giải để ý người ta đùa cợt đâu, mà là cứ tự nhiên cảm thấy tự ti thôi. Gặp người mình thích, Cự Giải vừa nghiêm túc vừa kín như bưng, không để lộ ra bất cứ hint nào cho ai biết mình đang thả thính ai cả

190f720675f4863c7b69.jpg


Trong chuyện tình cảm của Cự Giải nhiều khi không có điểm bắt đầu mà như đã "viết sẵn kịch bản" vậy. Thứ nhất là Cự Giải dễ bị thuyết phục quá nên họ thường không chủ động trong chuyện yêu đương. Thứ hai, Cự Giải quá tinh tế và nhạy cảm. Vì thế, chỉ cần gặp chút khó khăn trong tình yêu là muốn bỏ chạy luôn, nếu không giải quyết kịp thời thì Cự Giải sẽ "biến mất như cắt". Tuy nhiên, Cự Giải lại là người không cam lòng, nên khi yêu mà không có kết quả, họ có thể nhớ mãi, thậm chí nhiều năm sau cũng chưa thể quên được người đó

Thiên Bình: "Mình muốn hoàn thiện nhau quá nhiều nên thiếu tôn trọng, hoặc không đạt kỳ vọng thì lại thu mình lại"

f10775dbeaaf00293ffd.jpg


Thực ra, Thiên Bình là người đặc biệt tự tin, lãng mạn và thú vị, nhưng vì tính trẻ con nên hay gặp drama trong chuyện tình cảm lắm. Muốn dành cả thế giới cho đối phương nhưng lại tự kìm hãm sự dũng cảm của bản thân

Đôi khi, Thiên Bình quá do dự, vướng víu, thiếu tự tin, dù có can đảm nói thích nhưng chỉ nói đến đó thôi là sẽ thấy hụt hẫng rồi. Thật ra, khi yêu nhau thì có thể cùng nhau cố gắng, từ từ tiến bộ, nhưng Thiên Bình lại bướng bỉnh, nghĩ rằng khi yêu nên dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, nên nhiều khi yêu thầm là vì thấy mình "chưa đủ xịn"

Đa phần Thiên Bình chỉ thích flex chứ không thích action. Thiên Bình ít khi bị từ chối và bỏ cuộc nhưng họ luôn tự đo đếm khả năng của mình, nếu cảm thấy mình không có khả năng hoặc thấy tự ti trong giai đoạn này thì họ sẽ chặt đứt sợi dây tình cảm đó ngay lập tức.

Hổ Cáp: "Mình ghét vẻ bề ngoài của mình quá, nét lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần. Tình yêu và người yêu lý tưởng đều là thứ xa xỉ"

Có vẻ như Hổ Cáp là người rất dũng cảm, đối với tình yêu thì cực kỳ chiếm hữu, nhưng thực ra lại "nóng trong lạnh ngoài" đấy!

Hổ Cáp khi rất thích một người sẽ trở nên nghiêm túc và đặc biệt kìm chế tình cảm để tránh nói về chuyện của bạn, nhưng trong mắt họ lại đầy vẻ thích thú. Bởi vì, tình yêu đối với Hổ Cáp luôn chỉ là sự khởi đầu và không thể đánh cược được

fd654b998ce2ce3c27fb.jpg


Trên thực tế, Hổ Cáp là người tự tin nhưng trái tim cũng rất nhạy cảm và mong manh, vì vậy nếu thích một ai đó mà người kia xuất sắc và có nhiều điểm tỏa sáng hơn thì Hổ Cáp sẽ tự ti trước mặt đối phương thật sự. Và nếu Hổ Cáp thực sự lấy hết can đảm để confess thích một người, thì mối quan hệ đó cũng rất bấp bênh và không bền lâu lắm

96883c1d7746c3ea09cd.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top