Ngày 6/5 vừa rồi, lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31 diễn ra cực kỳ long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Hà Nội nè các bạn ơi! 11 vận động viên xịn xò nhất đã được chọn để thực hiện nghi lễ ý nghĩa này đó
Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo quan trọng như ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
VĐV Vũ Thành An được giao trọng trách giữ ngọn đuốc thiêng liêng của SEA Games 31 luôn nha! Vinh dự quá đi mất thôi
Trước khi bắt đầu nghi lễ, đoàn đã thực hiện việc đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh thật trang nghiêm và ý nghĩa
Phải nói là cảnh 31 xe mô tô phân khối lớn hộ tống ngọn lửa thiêng nhìn xịn sò lắm luôn! Mỗi chiếc xe tượng trưng cho SEA Games 31 và được gắn cờ các nước, cờ SEA Games 31, cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á - nhìn cực hoành tráng nha ️
11 VĐV xuất sắc của Hà Nội đại diện cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 gồm có: Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), Đặng Hồng Hà (Bắn súng), Bùi Yến Ly (Muay), Nguyễn Thị Tâm (Quyền Anh), Vũ Tiến Dũng (Pencak Silat), Chu Diệu Hoàng Linh (Taekwondo), Nguyễn Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa (Vật) và Dương Thúy Vi (Wushu). Toàn những tên tuổi đỉnh cao của thể thao Việt Nam đó các bạn!
Sau lễ xin lửa, ngọn lửa thiêng liêng cùng đoàn đã di chuyển về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác Hồ - nơi sẽ lưu giữ ngọn lửa này một cách trân trọng nhất.
Ngọn lửa sẽ được châm vào đêm giao lưu và được bảo quản cẩn thận đến ngày diễn ra nghi thức châm đuốc SEA Games 31 trong Lễ khai mạc của Đại hội. Háo hức quá đi mất thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn